Ðề: Article: Thư không dám gửi... vợ Tại sao lại không dám gửi nhỉ ? Mình nghĩ có khó gì đâu nếu 2 vợ chồng cùng ngồi lại và phân tích cho nhau những gì cần thay đổi, những gì cần phát huy. Có những điều khó có thể nói thành lời thì viết thư hoặc nhắn tin cho nhau và thêm vào đó là những lời động viên, khích lệ thì sẽ làm đối phương thấy hạnh phúc hơn. Yêu vợ hoặc chồng của mình hơn ấy chứ.
Theo mình thì tùy theo từng tính tình ông chồng hay bà vợ để đưa ra quyết định nói thẳng hay ko nói thẳng cho đối phương được biết.nếu vớ phải bà vợ như sư tử hoặc ông chồng gia trưởng thì......botay.com
Ðề: Article: Thư không dám gửi... vợ Đọc bài viết này mình càng hiểu thêm những điều cần có của một người vợ. Mình nghĩ người chồng cũng cần phải chia sẻ suy nghĩ với người vợ để hai người hiểu nhau hơn. Bức thư này mình thấy viết rất nhẹ nhàng đấy chứ, nhưng có lẽ nhiều lúc vì cuộc sống khiến người vợ quên mất thôi. Cảm ơn chủ top về bài viêt này!
Ðề: Article: Thư không dám gửi... vợ theo mình thì vợ chồng phải luôn luôn tâm sự và trao đổi lẫn nhau thì cuộc sống mới hạnh phúc dài lâu được, mỗi người đều có những nỗi niền riêng mà, lấy nhau về là để san sẻ nó, và cùng nhau hạnh phúc.