You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php/1331-Viết-tâm-thư-đòi-mẹ-tiền-tiêu-vặt
Ðề: Article: Viết tâm thư đòi mẹ... tiền tiêu vặt hay quá, sau này cún nhà e lớn, e cũng phải dạy cháu tiết kiệm mới được
Con gái Tôi học lớp 6 Tôi cho con làm quản lý chi tiêu. Tôi dạy Con cách chi tiêu thành 6 phần chia tiền vào 6 cái lọ. 1: Quỹ chi tiêu chiếm 55% 2: Quỹ ăn chơi chiếm 5% 3: Quỹ đầu tư chiếm 10% 4:Quỹ giáo dục chiếm 20% 5: Quỹ dự phòng chiếm 5% 6: quỹ từ thiện chiếm 5% Chỉ cho con thấy tại sao phải có kế hoạch chi tiêu, cái gì cần thiết cái gì chưa cần. Sau hai tháng con Tôi đã thay đổi và râtvtichs cục tiết kiệm tiền. Con Bạn còn nhỏ thì cũng nên dạy con những đièu này.
Ðề: Article: Viết tâm thư đòi mẹ... tiền tiêu vặt dùn la tre con bay gio gia dan kinh that day www.quatangvn.com.vn
Tôi từ nhỏ đã được bố mẹ cho tiền không kiểm soát nên tôi không có kĩ năng quản lí tài chính.Khi đi làm kiếm được nhiều nhưng cũng không giữ được tiền.Tôi sẽ học hỏi phương pháp của chị để áp dụng cho bọn trẻ nhà tôi.Cám ơn bài viết!
Đây cũng là bài học xương máu của Tôi đấy các Bạn ạ Tôi cũng kiếm được khá nhiều tiền do chăm chỉ làm ăn và một phần may mắn, nhưng khi có tiền Tôi lại không biết quan lý chi tiêu sao cho hợp lý nên Tôi không biết giữ tiền. Tôi đầu tư vào các lĩnh vực không chuyên sâu như chứng khoán, sàn vàng ....Tôi cho bạn bè vay mượn vì lòng tốt và sự đồng cảm thế rồi mất luôn cả tiền lẫn bạn, Tôi mua đất dự án khi chưa đủ thủ tục giấy tờ nên chủ dự án đi tù thì tiền của Tôi cũng bay lên mây. Thua lỗ nhiều làm ăn lại không xuôn xẻ , lúc đó Tôi mố bừng tỉnh và nhìn ngẫm lại sự tư duy về tài chính của mình và tôi đi học các khóa làm giàu, đọc sách dạy làm giàu nên Tôi rút ra kết luận rằng phải dạy cho mình và con mình có định hướng có tư duy tài chính từ nhỏ để nó hiểu rõ về giá trị đồng tiền, biết làm ra tiền và quản lý tiền một cách thông minh nhất.