Em bé nhà mình sốt mất 2 hôm, đồng thời mọc mấy nốt nhỏ như hạt đậu, mọng nước. Thấy con sốt, bỏ ăn, cho đi khám tai mũi họng. Bác sỹ kết luận bị thuỷ đậu, cho uống thuốc chống ngứa, kháng sinh, kháng viêm để phòng viêm (vì bác sỹ giải thích, khi cháu bị bệnh này, sức đề kháng rât kém nên phải phòng bệnh cho cháu) và thuốc bôi. về nhà bà nội nhất định không cho uống. lý do: để phát hết các nốt thuỷ đậu, nếu không nó sẽ bị lặn vào trong. mẹ cháu thì mù tịt về vụ này vì là con đầu. nhưng bà nội phản đối kháng sinh kinh quá. mẹ cháu cũng không dám cho uống. hai ngày sau bé hết sốt, các nốt mọng đóng vẩy và không lan rộng. đến ngày thứ ba cháu lại tiếp tục sốt. không sốt cao, chỉ từ 37.5 đến 38 độ. nhưng cháu nhất định không uống nước, rất lười ăn và hay nôn trớ. mẹ cháu cho xuống Sanhpon khám. Bác sỹ kết luận, cháu không phải bị thuỷ đậu mà chỉ bị phát ban do virut dạng nhẹ. cháu sốt lại là do viêm họng sau sốt vi rút. và cho uống 1 chút kháng sinh. bà nội tiếp tục phản đối việc cho uống kháng sinh và cho rằng cháu sốt vì mọc răng chứ không phải viêm họng. (con mình đã mọc 4 răng nhưng chưa bao giờ sốt mọc răng cả- trộm via). lần này mẹ cháu nhất định nghe theo bác sỹ cho cháu uống đúng thuôc theo đơn (ery children). em bé đã uống đến hôm thứ hai nhưng vấn sốt và lười ăn như vậy. ngoài ra rất hay nôn trớ (dù bây giờ đã hơn 9 tháng). Bé rất còi, trứơc khi ốm được khoảng 8.3kg. bây giờ chẳng biết còn đựơc bao nhiêu. con ốm mẹ cũng mất ăn mất ngủ theo con. các mẹ có kinh nghiệm gì giúp mẹ cháu hay chí ít an ủi mẹ cháu 1 chút cũng được. con ốm mà mẹ lúc nào cũng căng thẳng.
be&nghe ơi trẻ con ốm thì đứa nào cũng lười ăn cả đấy và quấy nữa! Còn theo mình nên đi theo đơn thuốc của bác sỹ; chứ nhiều khi các cụ nuôi con theo kiểu kinh nghiệm ngày xưa cũng không biết thế nào mà lần đâu. Mình đã cẩn thận cho con đi khám rồi, có đơn thuốc rồi thì cứ thế mà làm theo thôi.
Theo mình nếu bé sốt do viêm họng thì mẹ phải cho uống ks mới khỏi, uống đủ liều ks phải 5 ngày, mới uống 2 ngày có thể bé chưa khỏi đâu. Mà bsĩ kê đơn thì phải theo thôi,chứ cứ để bé cứ ốm lâu thì sốt ruột lắm.
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm. các mẹ khuyên vậy mẹ cháu cũng thấy yên tâm nhiều hơn. ở nhà cùng con, sốt- quấy, ăn- chớ làm mẹ cháu lúc nào cũng căng thẳng. suốt ngày nghĩ xem con muốn ăn gì để tìm mua hay cặm cụi làm cho con. vậy mà chưa bao giờ thấy con thích cái gì cả. mẹ cháu ít khi tham gia diễn dàn nhưng chăm đọc bài của các mẹ. nhìn con còi mà sót ruột quá. mình hay đọc bài của mẹ zozo và mẹ janine lắm. có lẽ thành lập hội bé còi để các bé cùng nhau phấn đấu nhỉ!
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm. các mẹ khuyên vậy mẹ cháu cũng thấy yên tâm nhiều hơn. ở nhà cùng con, sốt- quấy, ăn- chớ làm mẹ cháu lúc nào cũng căng thẳng. suốt ngày nghĩ xem con muốn ăn gì để tìm mua hay cặm cụi làm cho con. vậy mà chưa bao giờ thấy con thích cái gì cả. mẹ cháu ít khi tham gia diễn dàn nhưng chăm đọc bài của các mẹ. nhìn con còi mà sót ruột quá. mình hay đọc bài của mẹ zozo và mẹ janine lắm. có lẽ thành lập hội bé còi để các bé cùng nhau phấn đấu nhỉ!
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm. các mẹ khuyên vậy mẹ cháu cũng thấy yên tâm nhiều hơn. ở nhà cùng con, sốt- quấy, ăn- chớ làm mẹ cháu lúc nào cũng căng thẳng. suốt ngày nghĩ xem con muốn ăn gì để tìm mua hay cặm cụi làm cho con. vậy mà chưa bao giờ thấy con thích cái gì cả. mẹ cháu ít khi tham gia diễn dàn nhưng chăm đọc bài của các mẹ. nhìn con còi mà sót ruột quá. mình hay đọc bài của mẹ zozo và mẹ janine lắm. có lẽ thành lập hội bé còi để các bé cùng nhau phấn đấu nhỉ!
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm. các mẹ khuyên vậy mẹ cháu cũng thấy yên tâm nhiều hơn. ở nhà cùng con, sốt- quấy, ăn- chớ làm mẹ cháu lúc nào cũng căng thẳng. suốt ngày nghĩ xem con muốn ăn gì để tìm mua hay cặm cụi làm cho con. vậy mà chưa bao giờ thấy con thích cái gì cả. mẹ cháu ít khi tham gia diễn dàn nhưng chăm đọc bài của các mẹ. nhìn con còi mà sót ruột quá. mình hay đọc bài của mẹ zozo và mẹ janine lắm. có lẽ thành lập hội bé còi để các bé cùng nhau phấn đấu nhỉ!
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm. các mẹ khuyên vậy mẹ cháu cũng thấy yên tâm nhiều hơn. ở nhà cùng con, sốt- quấy, ăn- chớ làm mẹ cháu lúc nào cũng căng thẳng. suốt ngày nghĩ xem con muốn ăn gì để tìm mua hay cặm cụi làm cho con. vậy mà chưa bao giờ thấy con thích cái gì cả. mẹ cháu ít khi tham gia diễn dàn nhưng chăm đọc bài của các mẹ. nhìn con còi mà sót ruột quá. mình hay đọc bài của mẹ zozo và mẹ janine lắm. có lẽ thành lập hội bé còi để các bé cùng nhau phấn đấu nhỉ!