Ðề: tiền ơi là tiền.......... đi đến topic nào cũng thấy toàn người kêu tiền ơi là tiền. Không nói đến tiền nữa nhỉ.
Ðề: tiền ơi là tiền.......... Chúc mừng mẹ nó tiết kiệm được một khoản tiền cho con nhé, cu Bi nhà mình vẫn học tư thục , tốn kém quá.
Ðề: tiền ơi là tiền.......... Thời buổi này muốn vui vẻ thanh thản khéo chỉ còn cách tự mình AQ đi tí. Rũ bỏ vài cái mình muốn, mình thích, giảm nhu cầu bản thân có khi được thanh thản. Mà mấy ai làm được vậy???
Ðề: tiền ơi là tiền.......... Câu cuối cùng của mẹ cháu có vẻ hài hước mà cũng là câu trả lời cũng hầu hết tất cả mọi người đều muốn đi tìm
Ðề: tiền ơi là tiền.......... Bi nhà e cũng học tư thục, haizzz! năm sau bà còn đòi cho vào trường Quốc Tế, chẳng hiểu để làm gì, thành thủ tướng chăng?
Ðề: tiền ơi là tiền.......... có thành hay k thì phải hồi sau mới rõ.nói thật nhé,hôm rồi đưa con đi khai giảng,nhìn thấy hàng nghìn các con,hàng nghìn ông bố bà mẹ vất vả tất tưởi mình thầm nghĩ k biết sẽ có bao nhiêu các con trong số nay thành đạt,cầu chúc cho tất cả các con thành đạt để k phụ lại sự vất vả của cha mẹ chúng (sorry hơi lạc đề chút )
Ðề: tiền ơi là tiền.......... Thời này đi đâu cũng nghe thấy kêu về tiền, đúng là làm thì khó nhưng tiêu thì nhanh lắm mà toàn những thứ không tiêu không được bởi từ xưa tới nay nhu cầu của mình đã không có nhiều rồi nên giờ này đâu có cắt được gì. Con thì lại không muốn cắt. Con cái thì mình chẳng có kinh tế nhiều nên bé nhà mình cho học công lập và quan điểm là bố mẹ, các bác xưa cũng học như thế vẫn lên người có sao đâu. Bây giờ nhà nào cũng có ít thôi nên bố mẹ thường đầu tư vào con rất nhiều và kỳ vọng vào con cũng nhiều. Còn riêng mình quan niệm nuôi dạy bé biết cách ứng xử và sống tốt chứ để kỳ vọng con phải thành ông nọ bà kia, học thật giỏi thì mình không áp lực việc đó lên con nhiều. Như mình ngày xưa học lớp chọn của trường nhé, cả lớp gần như đỗ đại học hết mà giờ toàn đi làm thuê lương vẫn chỉ đủ ăn không đủ tiêu còn nhiều bạn học bình thường lắm đi ra tự mở làm ngoài giờ lại còn khá hơn nhiều bạn học giỏi ngày xưa. Hôm vừa rồi họp lớp mọi người có nói chuyện ngày xưa học cố cho giỏi nhưng bây giờ hơn nhau ra đường làm thế nào kiếm ra nhiều tiền mới là quan trọng.
Ðề: tiền ơi là tiền.......... Hic. Nói đến tiền. Trường mầm non con em học cực vô lý. Năm ngoài mẫu giáo bé học phí 1330k, năm nay lên mẫu giáo nhỡ rùi vẫn thu mức ấy, Thắc mắc thì được trả nhời rằng nhà trường vẫn giữ nguyên mức thu để bì trượt giá. Trong khi hợp đồng ký với cha mẹ phụ huynh thì học phí càng cao cảm giảm. còn thu thêm 700k trang thiết bị ban đầu... Tiền ơi là tiền ko nhẽ em chuyển con sang trường công.
Ðề: tiền ơi là tiền.......... Trường mình bây giờ ngoài đi dạy ai cũng lo lắng kiếm việc để làm thêm. Có người bán thổ cẩm vào ngày chợ phiên, có người đi đón gà rồi bán lại ăn chênh lệch, mình thì buôn thịt đường dài, có chị còn ủ đỗ giá bán buôn...Giờ kiếm đồng tiền thì khó mà tiêu thì vèo cái đã hết sạch. Bao giờ mới qua giai đoạn khó khăn các mẹ nhỉ?
Ðề: tiền ơi là tiền.......... Vẫn biết là công lập không mất nhiều chi phí nhưng các bé lại không được chăm sóc như ở tư thục. Mình ở HP, trường tư thục quân số mỗi lớp tối đa là 15 cháu hai cô giáo trông , trong khi đó công lập những 40 cháu mà cũng chỉ có 2 cô. Nghe nói trên HN trường công lập những 80 cháu một lớp phải không các mẹ ở HN?
Ðề: tiền ơi là tiền.......... e chưa có gd có đc tham gia tranh luận k ạ, hi, e mới phải chỉ lo cho bản thân mh thui mà nhìu lúc còn thấy nản, thế thì các c k biết sẽ vất vả đến đâu nữa....có lẽ cs tự do như e lại hay ạ,hi