Chuyện là thế này :hôm nay NGÀY 27- 08 - 2013 vào lúc 10h sáng, mẹ mình bị 1 thằng ăn mặc bảnh bao ,trông mã rất phong độ ,đi xe nouvo bks 30x2 - 1295 màu nâu đồng ,lừa mất 3 triệu tiền thẻ ,gồm 6 thẻ500k , bước chân vào nó đã tự giới thiệu cháu tên là dũng ,cháu làm ở sở điện lực ,chú đâu rồi hả cô ,(nó hỏi như là khách đã đến đây mua rồi í ) ,mọi lần cháu toàn mua thẻ của chú ấy , bán cho cháu 1 cái thẻ vt 500 , à cô để cháu gọi điện lai để xem mua loại gì , nó gọi đt như thật và nói là mua các mạng ,cháu đi biếu xếp cho 6 người nên phải mua 6 cái 500 các loại mạng.Và nó GIỞ VÍ ra để trả tiền thì trong ví nó có 1tr , xong nó đi ra xe mở cốp lấy tiền thì bảo tiền mất rồi , nó lại gọi điện cho bạn bảo ,lúc nãy mày mượn xe tao lấy 5tr của tao pk ,mang đến 202 khâm thiên ngay cho tao ,bên kia nó bảo phải nửa tiếng nữa ,thì tên này bảo tao cần ngay ,sauđó nó bảo với mẹ mình là cháu đang cần gấp ,cháu đặt điện thoại galaxy s3 (tàu),1 nhẫn mặt đá (mỹ ký), 1 máy đo điện ( máy ảnh đểu)và bảo cô đừng mở ra nhé , nếu khôngthì hỏng máy củacháu , nghe đã thấy lừa rồi, ừm.me mình bảo nó đặt thêm 1 triệu nữa thì nó bảo cháu phải đi mua hoa quả và đồ biếu sếp nữa ,mẹ mình thì chả biết gì về điện thoại , bà kể nhìn bên ngoài nó thì không ai nghĩ nó là thằng lừa đảo ,bây giờ tốt xấu lẫn lộn ,chả biết ai thật ai giả nữa ,và rồi khi nó ngồi lên xe máy chuẩn bị đi nó còn với vào bảo cô cho cháu thêm mấy cái 100k nữa , lúc này nó đang nghĩ là lừa dễ quá nên tham:finga: , và muốn lừa thêm,mẹ mình bảo đưa tiền đây thì nó vụt đi mất , lúc này mẹ mình bắt đầu nghi ngờ và mở cái máy điện ra xem thì ôi cái máy ảnh chứ đâu phải máy điện đo gì ,bà cầm điện thoại ra hàng thì cửa hàng bảo điện thoại tàu đểu ,nhẫn cũng đểu nốt , 1 cú lừa ngoạn mục .Nghe bà kể lại sự tình mà vừa buồn cười vừa tiếc vừa thương bà ,ăn chả dám ăn ,mặc cũng chả dám mặc ,rất giản dị ,chỉ lo cho con cho cháu ,bà cũng không hiểu vì sao hôm nay bà lại tin tưởng nó và giao cho cho 3tr tiền thẻ,đây là bài lừa kiểu cũ rích,vậy mà mẹ mình lại gặp phải ,hix hix ,chỉ cần nó ở lại sau 2 phút nữa thôi thì bà đã không bị vì lúc sau có cháu gái đi làm về ,nhìn đồ nó đặt cô cháu gái phát hiện luôn ra là rởm ,đúng là số đen thế ,mình đưa bài viết lên đây để mọi người đang bán hàng cảnh giác với kiểu lừa của chúng nó ,mình ở nhà cũng đang bánsim thẻ và cũng đã từng có 1 khách đến mua thẻ tiền triệu và bảo quên không mang tiền rồi cũng bài này ,muốn đặt đồ lại và lấy lý do mua cho sếp,nhưng m tỉnh lắm ,cái trò này không qua được mắt mình ,thì thôi hôm nay mẹ mình lại bị gặp phải ,hị hị ,M tả dạng kẻ lừa đảo : 1 thanh niên khoảng 30 tuổi ,đi xe nouvo Màu đồng -Biển ks 30x2-1295 ,không biết đây là biển giả hay thật nữa , các bác nào đã từng gặp hoặc chưa từng gặp phải nếu có kẻ diễn giống thế này thì báo luôn cho công an nơi gần nhất nhé:axe: , đó chính là tên lừa đảo ,mình nghĩ chúng nó có đồng bọn và phân chia rải rác khắp mọi nơi ,bài diễn đặt đồ lấy thẻ tiền triệu luôn là lừa đảo .HÃY CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG KẺ MUA thẻ điện thoại TIỀN TRIỆU QUÊN TIỀN VÀ MUỐN ĐẶT ĐỒ LẠI các mẹ nhé. Tôi cam kết rằng thông tin này trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những thông tin mà tôi đăng lên diễn đàn LÀM CHA MẸ.
Ðề: Ai đã từng gặp kẻ lừa đảo khi mua THẺ ĐIỆN THOẠI quên không mang tiền chưa Bây gio lừa lọc kinh quá ,sợ thật ...................
Ðề: Ai đã từng gặp kẻ lừa đảo khi mua THẺ ĐIỆN THOẠI quên không mang tiền chưa Mình đưa thông tin này lên đây để cho các mẹ biết để cảnh giác với kẻ xấu , chuyên lừa lọc ,đăc biệt là các mẹ ở nhà bán hàng 1 mình phải cẩn thận ,giờ bọn chúng có rất nhiều kiểu lừa đảo .:-\"
Ðề: Ai đã từng gặp kẻ lừa đảo khi mua THẺ ĐIỆN THOẠI quên không mang tiền chưa M cũng bán hàng 1 mình tại nhà ,nhiều khi có những người đi qua tiếp thị hay muốn vào nhà dán tờ rơi vào bình ga là m cũng khất tay luôn , chứ giờ nhiều kẻ lừa đảo ,thuốc mê ,kinh khủng lắm ,chả may m bị mê hoặc rút hết xèng trong nhà ra cho chúng thì khổ.Thà đuổi nhầm còn hơn phải vạ ,thật giả khó phân biệt .
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày Khổ bà quá , cầu mong cái thằng đấy ra đường gặp họa . Mới cả nhà bạn nên có một người nữa trông , hôm trước hai cô nhân viên công ty mình tý thì bị lừa vì 7 thằng vào một lúc cứ giở bài ra xem hết máy này đến máy khác , rồi đứa thì bảo mua thẻ , đứa thì lượn vào hòm tiền để móc trộm , may mà mình xuất hiện đúng lúc , mình khóa toạch cái cửa lại rồi gọi người tóm gọn bọn chúng đấy nhé . Không thì chúng nó móc được ối tiền với điện thoại rồi . Giờ phải cảnh giác cao độ với mấy loại lừa đảo .
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày Ui chiêu này tớ gặp năm ngoái rồi còn bảo tớ đi mua phong bì nữa, tớ đi mua và đòi để lại cái cattap bảo trị giá 20tr. Tớ bảo luôn đối với tớ ko cần biết trong đó có gì nhưng chỉ đáng 1xu thôi thế là nó biết ko lừa đc bèn bỏ đi
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày Ui trời bây h lắm kiểu lừa đảo qúa đi mất thôi
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày chắc nó thấy người già nên mới dám lừa kiểu này, thôi cũng xin chia buồn cùng bạn //mà sao bài của bạn viết xuống dòng lung tung khó đọc thế
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày UH ,đúng đấy ,giờ bọn chúng nhiều chiêu lắm ,những lúc đông khách là phải cảnh giác cao độ ,mất như chơi luôn ,gần nhà m đây , cũng mới xảy ra vụ mất trộm điện thoại ở cửa hàng tóc , 1 thằng thanh niên vào hỏi nhuộm tóc mắt láo liêng ,,trong của hàng có đến 4 người mà nó tia thấy cái đt của bà chủ để bên cạnh tủ ,bà chủ loay hoay pha thuốc thì nó hỏi : ở đây có được hút thuốc hông ,bà chủ bảo ko ,thế là nó đi thẳng ra cửa tay cầm điếu thuốc ,khăn vẫn choàng để nhuộm 1 phát lên xe máy phóng thẳng luôn ,lúc này bà chủ mới nghi ngờ mất đt ,i rằng gọi tò tí te ,thía mới đau chứ.
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày ,uh ,chiêu này m cũng đã từng gặp rồi ,tụi mình trẻ tỉnh hơn các cụ ,khổ ,cụ chắt chiu tiết kiệm ,giờ 1 phút tin người lãnh đủ 1 tháng không lương hưu.
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày Mẹ nào có biết những kiểu lừa thì chia sẻ lên đây cho mọi ngừoi biết thêm mà tránh nha ,hix bọn chúng giờ lừa tinh vi ,diễn viên chuyên nghiệp.
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày hic, giờ này vẫn còn lừa thẻ đt nữa ah, mình nghĩ bọn chúng hết làm thế rồi chứ. chỉ thương cho mẹ bạn thôi, người già mà chúng nó nỡ làm thế. bọn này thế nào cũng gặp báo ứng
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày hix , kiểu lừa này chắc chỉ những người già mới bị ,chứ thanh niên bọn mình thì lừa kiểu cũ rích này hơi khó ,bà thì hông biết xem điện thoại ,cũng hông biết máy này giá trị ra sao ,chỉ thấy nóa đưa cho 1 cái điện thoại ,1 cái nhẫn vàng ,1 cái máy đo điện ,nhìn bên ngoài nói năng lịch sự nên tin tưởng nó ,ai ngờ đâu ,hôm qua nghe bà kể lại cho cả nhà nghe mà vừa buồn cười vừa tức chứ ,thôi coi như của đi thay người ,tháng cô hồn nhiều chuyện xảy đến quá.
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày chiêu này chỉ lừa phụ nữ và người già thui cả tin thui chiêu này củ lắm rùi
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày Xã hội bây giờ thạch sanh thì ít mà lý thông thì như ruồi đúng vụ
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày HÌ , giờ chúng nó đang rộ lên kiểu lừa thuốc mê hồn ,hít phải nó bảo gì cũng đưa ra , m kể cho các mẹ nghe thêm 1 câu chuyện có thật mới vừa xảy ra đây , m có chị bạn bán hàng nước ,bán cả sim thẻ ,có 1 tên vào quán mua thẻ ,hỏi thẻ 100k , nó đưa 500k để c í trả lại thì thôi c ấy lấy tất cả tiền và thẻ ra đưa cho nó ,may hôm đấy thẻ c ấy chỉ còn 3tr và 2 triệu tiền mặt ,mất hết ,1 lúc sau tỉnh thuốc mới nhớ lại thì nó chuồn mất hút rồi , tức là thuốc mê chỉ ngấm trong vài phút thôi .
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày Ra đường bây giờ chả thể tin được ai ,mọi người giờ cảnh giác cao độ mà vẫn không thể tránh được lừa lọc ,dối gian .
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày Bọn mất dạy thật, jo ra đường cũng phải cảnh giác
Ðề: Bà già bị lừa mất 3 triệu tiền thẻ điện thoại giữa ban ngày Ôi nó lợi dụng các ông bà già cả tin ở nhà một m mới vào lừa đấy chứ như chị e m thì còn lâu nhé hôm trước m cũng mới nghe một mẹ có mẹ bán thẻ bị lừa như này xong