"Bà mẹ" sinh viên và đứa trẻ bị bỏ rơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi webmaster, 27/11/2008.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    4 năm trước, khi đang là sinh viên một trường nghệ thuật, Phạm Thuý Nga đã sẵn sàng đứng ra nhận nuôi 1 đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới ba ngày tuổi. Cô đã gạt bỏ mọi lời thị phi, sự nghi kỵ để nuôi đứa trẻ khôn lớn…


    Xin sữa nuôi con

    [​IMG]
    Vợ chồng chị Nga cùng cháu Thuỳ Trang.

    Cách đây 4 năm, Phạm Thuý Nga đang là là sinh viên năm thứ 3, lớp K6A khoa Sư phạm Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng. Cô sinh viên 23 tuổi, chưa từng yêu ai và đang theo đuổi một ước mơ khi ra trường sẽ trở thành cô giáo dạy nhạc.

    Nhưng một biến cố lớn đã khiến cho cuộc đời cô ngoặt sang một hướng khác. Một người bạn cùng phòng đã bỏ lại một đứa trẻ mới ba ngày tuổi và một bức thư ngắn ngủi đầy nước mắt rồi ra đi biền biệt.

    Trong thư gửi cho Thúy Nga, người bạn viết: “Chị ơi, em không có đủ năng lực, tư cách để làm mẹ đứa bé này. Em van nhờ chị nuôi dạy nó cho em...”.

    Quá bất ngờ với một cố gái trẻ. Nhiều người động viên cô, một số người khác khuyên cô gửi đứa bé vào cô nhi viện.

    Nhưng dường như cuộc sống đã sắp đặt. Nhìn gương mặt ngây thơ của đứa trẻ có cái tên dễ thương Nguyễn Thuỳ Trang mà mẹ nó đã kịp đặt, Nga bế nó lên với tất cả lòng yêu thương. “Bé đã thiệt thòi quá nhiều nên dù có khổ, dù có bị hiểu lầm tôi cũng khổng thể bỏ được”, Nga lựa chọn con đường khó khăn.

    Những ngày đầu, khát sữa đứa bé khóc ngằn ngặt. Nga lại chưa có chút kinh nghiệm nào nên càng tội cho cả hai. Đều đặn, sau mỗi buổi học về, cô lại bế Thuỳ Trang đi khắp các nhà quanh trường, xem nhà ai có con nhỏ thì vào xin cho Thuỳ Trang bú nhờ.

    Nhiều đêm thức trắng, thêm vào đó, thiên hạ bán tín, bán nghi cô đã cắn răng nén chịu.

    Cứ thế ròng rã từ ngày này qua ngày khác. Thuỳ Trang càng lớn, nỗi vất vả càng đè nặng lên vai người mẹ trẻ. Để có tiền học và mua sữa nuôi con, Nga phải tranh thủ mọi khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi kiếm việc làm thêm.

    Lận đận giấy khai sinh

    Căn phòng trọ bé nhỏ nơi hai mẹ con cô tựa vào nhau để sống đã có sự thay đổi khi có một người đàn ông Luân (chồng cô hiện nay) cùng chia sẻ.

    Cuộc sống công bằng, hạnh phúc đã mỉm cười với người mẹ nhân hậu. Một đám cưới tràn đầy hạnh phúc đã gắn kết 3 con người. Sự cảm thông chia sẻ của gia đình nhà chồng đã giúp Nga vơi bớt nỗi nhọc nhằn.

    “Anh Luân và gia đình nhà chồng là chỗ dựa lớn của tôi và cháu Trang”, Thuý Nga cảm động nói.

    [​IMG]
    Chị Nga cùng đứa con mong mỏi tờ giấy khai sinh.


    Tuy nhiên khi bé Trang đến tuổi đi học, thì một khó khăn nữa lại ập đến, đó là việc bé Trang chưa có giấy khai sinh.

    “Lúc đón nhận đứa bé, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để nuôi được nó lớn lên chứ không nghĩ đến và cũng không có điều kiện để làm thủ tục khai sinh cho cháu", người mẹ phân trần, trong tay cô chẳng có chút giấy tờ gì để cho thủ tục khai sinh.

    Hai năm ròng cô đã lặn lội tìm về UBND xã Cấp Tiến (Tiên Lãng – Hải Phòng) quê hương cô để xin khai sinh cho Thuỳ Trang, không kết quả. Cô nhẫn nại đã ôm con đi gõ cửa khắp nơi, vẫn tay trắng. UBND xã yêu cầu cô phải chứng minh được việc cô đã nhận nuôi đứa trẻ khi nào, ở đâu và gia đình chủ nhà trọ tại Trường Cao đẳng văn hóa - nghệ thuật Hải Phòng cũng phải chứng nhận về việc cô đã nhận nuôi đứa trẻ.

    Đầu tháng 5/2007, cô lặn lội tìm về gia đình ông Nguyễn Thái Hoà ở Đường Lâm, Hải Phòng (nơi cô thuê trọ) và Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Hải Phòng để thực hiện đủ những thủ tục yêu cầu.

    Vậy mà khi xuất trình đầy đủ những giấy tờ như giấy chứng sinh, giấy xác nhận của gia đình bà chủ trọ năm xưa và giấy xác nhận của một số người bạn cùng học nhưng không hiểu sao Thuỳ Trang vẫn không được cấp giấy khai sinh

    Không quản ngại, Nga lại khăn gói đưa Thuỳ Trang về TP. Thanh Hóa quê mẹ đẻ của cháu để hy vọng có thể làm được giấy khai sinh cho con. Nhưng sự việc lại không đơn giản khi cô không thể tìm được người bạn gái đã bỏ đi biền biệt từ hồi đó.

    “Cháu cần có giấy khai sinh để được đến trường như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa", người mẹ trẻ khẩn cầu. Những giọt nước mắt buồn của chị vương cả lên mái tóc hoe hoe vàng của bé Trang. Cô bé ngơ ngác nhìn chúng tôi, không hiểu vì sao mẹ nó lại buồn đến vậy!

    Phương Nhung
    Nguồn: VTC
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. tanoshi

    tanoshi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    sao lại có nhiều bà mẹ lại bỏ con mình như vậy nhỉ?trẻ con chúng thật tội nghiệp. May mà có người chịu hi sinh thân mình để che chở như chi Nga. Chị là tấm gương để mọi người cần noi theo,
     
  3. sinioko

    sinioko Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    đứa bé đáng thương và ng` mẹ nuôi cũng đáng thương
    sao làm việc tốt mà cũng khó vậy nhỉ?
     
  4. HaMabeo

    HaMabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    đồng ý, sao lại thế nhỉ, ng` ta muốn là việc tốt mà cũng không được sao
     
  5. casabla

    casabla Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    chúc chị ấy sớm đỡ vất vả và lo lắng được cs ổn định cho bé
     
  6. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    cảm ơn chị, chị đã hi sinh thật nhiều. và cũng cảm ơn cả chồng chị nữa. Chúc gia đình anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc!!!!!!!!!!
    Đọc, để cảm nhận trên đời còn nhiều ng tốt quá
     
  7. thảo mộc

    thảo mộc Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Mong em bé sớm được khai sinh, em thật may mắn với gia đình nhỏ của mình. Em Nga này thật dũng cảm, mong gia đình em thịnh vượng, hạnh phúc.
     
  8. 25251325

    25251325 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chị ấy tốt thật. hy vọng hạnh phúc và may mắn sẽ đến với chị
     
  9. sinh_phu

    sinh_phu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    chị ấy thật nhân hậu. tôi thật kính nể chị. hạnh phúc sẽ đến với chị
     
  10. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    ...Đọc...

    ...cảm nhận...

    ...và suy ngẫm...

    ...để thấy được...

    ...cuộc sống này...

    ...thật tốt đẹp...

    ...vì có những người phụ nữ...

    ...đáng kính trọng...như chị...

    ...cảm ơn...

    ...Và chúc chị...

    ...luôn hạnh phúc...
     
  11. tinhyeuthuong

    tinhyeuthuong Thành viên mới

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    trời ơi là trời sao hoàn cảnh chị này giống tui thế ??/ tui cũng đang đau đầu về chuyện giấy tờ đây!!!
     
  12. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,380
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    123
    chúc chị và cháu luôn hạnh phúc
     
  13. salemmeo

    salemmeo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thật đáng hoan nghênh hành động của chị Nga. Mong rằng đứa bé lớn lên sẽ là 1 ng tốt k như ng mẹ của nó. Công sinh ko bằng mẹ dưỡng trong trường hợp này quả ko sai.
    Chúc chị Nga sớm làm được giấy khai sinh cho bé Trang để bé có thể như bao đứa trẻ bình thường khác được đến trường....
     
  14. gacon2006

    gacon2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    1,259
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thấy đáng kính nể cả gia đình nhà chồng nữa. Họ thật tuyệt vời và đầy tình nhân ái. Chúc gd chị Nga luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
     
  15. love song

    love song Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    Có những người như chị làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Mọi người nhỉn vào sẽ thêm tin tưởng vào tình người trong xã hội. Mình còn nhớ trườnghợp của chị Mai Anh và anh Quang Nghi đã nuôi dưỡng bé Thiện Nhân. Thật là cảm kích với tấm lòng của các anh, các chị.
     

Chia sẻ trang này