Mình copy trên otofun lúc khoảng 11h20. Gặp bà mẹ và trẻ em dạo phố như thế này. Bà mẹ cứ tà tà vừa đi vừa ngắm phố. Từ lúc E gặp cho đến lúc E đi qua là khoảng >100m Bà mẹ này lơ đãng quá. Qúa nguy hiểm
Ðề: Bà mẹ và trẻ em Trích cmt đầy bức xúc trên otofun về trường hợp này Nhà cháu thấy những người này còn NGU HƠN LỢN. Ở VN mà học đòi làm sang GIỐNG TÂY. 1-Nguy hiểm đe dạo trực tiếp do TNGT bất ngờ ập đến 2-Vì xe đẩy thấp nên trẻ em phải hít thở khói xe thổi thẳng vào mặt + Mặt đường VN quá bụi bẩn, bánh xe cuộn lên... 3- Con mẹ này ( XL! Nhà cháu phải gọi là con mẹ này) không biết bảo vệ con...Vì nó đi bên trong cho an toàn còn đứa con bé bỏng thì lại ở bên ngoài, sát với xe cộ lưu thông.
Ðề: Bà mẹ và trẻ em Thế này cứ hỏi tại sao con hay bị viêm họng, viêm phổi và đau mắt nữa chứ, bé nhà em đến gần 2 tuổi còn không được dạo kiểu này đâu. đi đâu bịt kín, đường VN mà bụi bẩn, khói xe nữa
Ðề: Bà mẹ và trẻ em hic, mẹ đi vào trong mà đẩy con ra ngoài, nhỡ mà va quẹt xe thì khổ, hơn nữa sao ko tìm nơi ít xe cộ để đẩy con, thế này con bị viêm phổi mất. mà đẩy con đi dạo mặc đồ đẹp quá nhỉ
Ðề: Bà mẹ và trẻ em chính xác luôn.Bme luôn phải đi bên ngoài và con đi bên trong.Nhưng mà cho trẻ đi dưới lòng đường thì đúng là hiểu biết kém quá. Để hạn chế tai nạn thì ko nên đi như thế.Mà nên đi phía bên kia đường thì quan sát đc hướng đằng trước để phòng tránh. nhưng mà Bà mẹ này đúng là ko biết sợ trời đất là gì.!
Ðề: Bà mẹ và trẻ em Nói dại , khi gặp tai nạn thì lại đổ thừa là xui , cái số nó thế Buồn , ngay cho là không phải Mẹ-Con thì cũng không ai như thế . Kỹ năng kém quá
Ðề: Bà mẹ và trẻ em Hình như đây là đường một chiều , Mà cũng bó tay với Bà Mẹ này . An toàn cho Mẹ trước tiên , Con thì sau
Ðề: Bà mẹ và trẻ em hic đây là học kiểu tây, giữa nàn xe khói bụi thế mà đưa con ra, thế thì tránh sao khỏi bệnh
Ðề: Bà mẹ và trẻ em Cho con đi dạo tốt hơn hết là vào công viên í......................... quá nguy hiểm ạ