Ba mẹ xin hãy hiểu con

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phamtuanh0106, 18/2/2010.

Tags:
  1. phamtuanh0106

    phamtuanh0106 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/2/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chào bạn
    Đọc tâm sự của bạn vào ngày 05 Tết - Tôi rất hiểu tấm lòng của bạn, và có thể cũng hiểu được nỗi lo âu của bố mẹ bạn khi tỏ ra quá nghiêm khắc với bạn, phần vì cuộc sống bây giờ quá đảo điên, với rất nhiều cạm bẫy dành cho tuổi trẻ và bố mẹ bạn không biết cách nào để giúp bạn có thể có được những kỹ năng sống mà đã đối xử với bạn như vậy.
    Tuy nhiên, bạn đã là 1 sinh viên 20 tuổi rồi, bạn không thể ép mình trước những cách ứng xử không phù hợp của bố mẹ mà chịu đựng sự đòn roi một cách phi lý như thế - Tôi nghĩ rằng với một biện pháp "phong tỏa" toàn diện như vậy, có thể bạn sẽ không bị cuộc đời làm hư hỏng, nhưng bạn sẽ mãi mãi là 1 đứa trẻ lên 3 - đúng như những gì bạn nói - Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn còn cả một cuộc sống dài sau này, mà đến khi đó thì bạn không thể núp bóng bố mẹ, và bố mẹ cũng không thể cứ phát tiền với mức độ đủ uống nước, bơm bánh xe mãi được. Nếu bạn không có được sự cố gắng và từng bước xây dựng cho mình sự tự chủ, thì chắc chắn sau này ra đời, bạn sẽ bị cuộc đời "đàn áp" một cách tệ hại hơn bố mẹ rất nhiều -
    Tôi nghĩ là bạn nên đến một phòng tư vấn có uy tín, tìm cho mình một số hướng dẫn cách sống - cách ứng xử cho hợp lý, chứ không nên cứ ru rú thu mình, cố gắng đóng vai một đứa con ngoan - điều đó vừa làm cho bố mẹ sẽ cứ cho rằng cách giáo dục của mình như vậy là đúng - vừa làm cho bạn không thể nào "trưởng thành" được - Bạn đừng nghĩ rằng, vì chữ Hiếu mà phải cúi đầu chịu áp bức, vì điều đó không chỉ có hại cho bạn, mà còn có hại cho cả bố mẹ bạn nữa.
    Chúc bạn có được những ngày tết bình an và trong năm mới, tìm được cho mình một hướng đi mới.
     
  3. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chào bạn
    Tuy chưa kịp đọc hết bài của bạn nhưng tôi đã nhìn thấy sự giống nhau trong cảnh sống của tôi và bạn mà thôi.
    Nói chung tôi không dám đưa ra lời khuyên gì cả, chỉ là đôi khi bố mẹ rất quan tâm và lo lắng mọi chuyện xấu có thể xảy ra với chúng ta mà thôi..
    Hãy làm cho bố mẹ tin tưởng mình hơn!
     
  4. phamtuanh0106

    phamtuanh0106 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/2/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn bạn Le Khanh đã chỉ cho mình những lời khuyên rất là bổ ích...Mình sẽ tìm được một hướng đi mới cho tương lai của mình.
     
  5. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    uh.........

    kiểu giáo dục phong kiến thật,chuyện đơn giản này tránh cũng được mà vì bạn còn đi học kẻ hở đở kiếm h đi chơi bạn bè đầy,chủ nhật thứ bảy nghỉ học bạn đánh lừa mẹ con đi tập văn nghệ với lớp.....hay lam chuyện gì đó cho trường.......khi đó có thời gian cho mình mà bạn.Nói chung còn đi học mình vẽ chuyện tốt.Mà đi chơi lạnh mạnh không tai tiến không bậy bạ là được.Chúc bạn năm mới bình an,vui vẻ,hạnh phúc.
     
  6. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Chào bạn, đọc bài của bạn mà tôi thấy sao phi lý đến vậy bởi cách giáo dục con cái của bố mẹ bạn. Xin nói ngay với bạn gia đình bạn k phải là phong kién cổ hủ đâu...mà có vẻ như....hơi thiếu văn hóa thì đúng hơn....tôi hay nói thẳng mong bạn thông cảm. Đúng hơn là cha mẹ ban k biết tôn trọng những người xung quanh, luôn coi thường người khác....mặc dù họ không đáng bị đối xử như vậy....họ cugnx k hề dạy bạn ký năng sống theo đugns nghĩa của nó...vì nếu họ hành xử đúng thì k thể nói với bạn những lời lẽ như vậy, như những người....hơi...thiếu văn hóa như vậy....Dù bạn còn nhỏ hay đã lơn thì bạn cũng cần được tôn trọng, ngay trong gia đình mình bởi những người thân gần gũi bạn nhất, đó là cha mẹ bạn, chỉ có khi cha mẹ bạn biết tôn trọng bạn cư xử chuẩn mực khi đó họ mới thực sự dạy bạn được những kỹ năng sống. Hay nói 1 cách khác từng lời nói, nếp sống, tư duy của họ....mới là bài học hữu hiệu nhất, cho bạn 1 cuộc sống có kỹ năng nhất mà họ cần trang bị cho bạn. Chứ k phải với cách hành xử như vậy của họ với bạn....Dù con chúng tôi còn nhỏ, nhưng chúng tôi luôn cố gắng rèn cho chính mình từng lời nói, cách ứng xử với nhưng người thân, xung quanh mình...thật chuẩn mực, đó là hình ảnh trong sáng, đẹp đẽ nhất mà con cái tôi học được từ cha mẹ chúng. Chúng tôi luôn coi chúng là những người bạn thân thiết luôn luôn chia sẻ mọi buồn vui, khúc mắc và cố gắng k khi nào làm tổn thương chúng....
    Tôi thực sự chia sẻ với bạn và chúc bạn sẽ có những thay đổi trong tương lai...Thân
     
  7. sunhim

    sunhim Quyên - 0983 61 1951

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi rất thương và thông cảm với em. Nhưng bậc làm cha mẹ ai cũng yêu thương và lo lắng cho con của mình, nhưng cách quan tâm ấy lại không giống nhau tùy thuộc vào từng gia đình. Em hãy đợi lúc nào ba mẹ vui hãy nói lên quan điểm hoặc có thể nhờ người lớn nói dùm......Chứ chịnghix em cứ sống mãi tình cảnh này là không tốt đâu.
    Chúc em luôn vui vẻ!
     
  8. cành cọ

    cành cọ Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/1/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
     
  9. besusu263

    besusu263 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2009
    Bài viết:
    2,024
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    773
    Mình có 1 người bạn, con gái, sinh năm 85 là năm nay đã 25 tuổi rồi, nhưng đi chơi 9h phải về, về trễ là bị chửi, đi làm mấy năm rồi mà tiền lương thì đưa hết cho mẹ, muốn mua gì phải ngửa tay ra xim. Có hôm đi chơi về trễ 1 chút là được nghe cái câu có lông có cánh rồi muốn đi đâu thì đi. Bạn muốn rủ đi chơi thì phải vô nhà ngồi đối diện cha mẹ mà nói chuyện cái đã rồi tính sau. Ayda,ở Sg đó nhá, hix. Có lần bạn em phải làm thêm giờ ở cty, mẹ nhỏ bạn em gọi điện hỏi số đt công ty để check xem có phải làm ko hay đi chơi. Mà nhỏ bạn nó có phải ăn chơi hay đàn đúm gì đâu, vì đâu có được đi nhiều, thế mà....hix, ko hiểu nổi. Nhỏ bạn tội nghiệp lắm, lúc nào cũng bị stress công việc và ở nhà. Cả chuyện tình yêu....hix, có lúc she nghĩ muốn kill herself.
     
  10. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    1. Em có thể tâm sự nhiều hơn với bố mẹ, để bố mẹ hiểu hơn vì những gì em đang làm, dự định của em, và cố gắng hãy thực hiện những điều em đã nói, đã dự định, chứng minh cho bố mẹ em thấy là em làm được những gì. Điều đó dần tạo nên niềm tin của bố mẹ vào em :). Khi bố mẹ tin tưởng em rồi, thì chị nghĩ sẽ không có những chuyện như em đang gặp phải nữa đâu.

    Và điều quan trọng trước mắt em bây giờ là cố gắng học thật tốt vào. Đó cũng là một trong những cách chứng minh bản thân. Ra trường thì em còn nhiều thời gian, cơ hội mà học hỏi, không lo đâu :).

    Chúc em học thật tốt.
     
  11. hoalua

    hoalua Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Ba mẹ xin hãy hiểu con

    có thể tâm sự nhiều hơn với bố mẹ, để bố mẹ hiểu hơn về em
     

Chia sẻ trang này