Vô tình vung dao, bà ngoại đã lỡ tay làm đứt gân hai chân của cô cháu gái chưa đầy 3 tuổi. Chuyện xảy ra ở ở thôn Phước Sơn, Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Bà ngoại chém cháu đứt gân 2 chân Bé Nguyễn Văn Thương với vết chém gây đứt gân chân đã được nối và bó bột cố định Ngày 3/3, bác sĩ Trương Văn Quang - trực ban khoa ngoại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - cho biết hiện tình trạng sức khỏe của bé Nguyễn Văn Thương (56 tháng tuổi) dần ổn định nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Trước đó, lúc 9h45 ngày 25/2, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tiếp nhận bé Nguyễn Văn Thương với tình trạng có hai vết thương ở hai gót chân (vết chân trái dài 5cm, chân phải 6cm) làm đứt gân chân. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để nối gân chân và bó bột cố định. Theo chị Nguyễn Thị Oanh (37 tuổi, mẹ ruột của bé Thương), vào sáng 25/2 do có câu nói làm phật ý bà ngoại là Nguyễn Thị H. (51 tuổi), Thương đã bị bà ngoại "vô tình"... vung dao làm đứt hai chân của em. Cũng theo chị Oanh, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ngoài cháu Thương chị còn một bé gái 3 tuổi đều sống chung với bà ngoại, mọi sinh hoạt trong gia đình đều do bà đảm đương và chăm lo nên trong lúc quẫn trí, bức xúc bà H. mới làm vậy. Theo Tuổi Trẻ
Hix, tội bé quá. chắc là đau đớn lắm..Nhiều lúc k hiểu tình màu mủ ruột thịt nó chạy đi đâu mà lại làm vậy..hixx
Vô tình mà chặt đứt được cả 2 bên gân chân thế kia thì bà ngoại này đúng là ... cao thủ võ lâm rồi, kinh khủng quá !!!!