Chào các mẹ ! Con em năm nay đã được 2 tuổi, bé gái. Bé cũng khá lười ăn. Từ trước đến nay em đã đọc rất nhiều bài báo nói về việc không nên ép trẻ ăn. Em cũng muốn vậy. Nhưng vì ở với ông bà nội mà ông bà nội lại có tư tưởng là trẻ con thì phải ép ăn. Em cũng không biết phải làm thế nào. Gần đầy em đọc được bài viết của Tiến sĩ Vũ Thu Hương trên Eva cũng viết về việc này, em lại càng muốn thay đổi cách cho con ăn hơn nữa. Nhưng em không biết phải làm thế nào để thuyết phục được ông bà nội của cháu. Mấy lần con ốm em đưa đi khám bà còn không tin cả lời bác sĩ nữa cơ. Có gì thay đổi là không khí trong nhà rất căng thẳng. Em rất mệt mỏi. Cứ mỗi lần nhìn con mặt nhăn nhó nuốt chửng từng thìa cháo em rất buồn. Mong các mẹ giúp em.
chẳng biết khuyên bạn thế nào, OB cũng do quý cháu quá nên thế. Bạn nên nói chồng bạn ý kiến là chuẩn nhất.