Chào các mẹ trên diễn đàn LCm ,e có một chuyện rất nóng lòng cần mọi người chia sẻ giúp đỡ, càng nhanh càng tốt ah Chuyện là như thế này: em có thằng nhóc 3 tuổi bình thường luôn quấn quýt với mẹ, , đi đâu cũng bám lấy đến nấu cơm cũng vất vả ý ah. Vừa rồi em có thời gian phải xa cu cậu nửa tháng do phải đưa e bé đi phẫu thuật, thời gian đó e gửi cháu ở nhà bà nội, nửa tháng em về cháu rất bất thường, không theo mẹ về nhà nữa cứ mẹ đón về là khóc đòi ở với ông bà nội.( em tủi thân lắm í). mấy bữa nay e cho cháu đi lớp cháu lại càng sợ hơn, mỗi lần thấy mẹ là lại gào ầm lên đã thế mỗi khi cháu nhớ mẹ muốn về là ông bà lại bảo"" về cho mẹ mày cho đi học nhé" cháu sợ đi học lắm í( vì mới tập đi được mấy ngày) em có cảm giác cháu đang dần xa mẹ, em sợ lắm í. Hôm vừa rồi vô tình vào nhà ông bà đưa cháu về ăn cơm chưa vào đến trong nhà mà e nghe bà nội dạy cháu như này e hoảng quá" con nín đi để bà lấy dao cho con giết chết con mẹ đi nhé"... em tính mang con về ngay không cho con ở thêm nhà ông bà ngày nào nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại con mình thật nhưng cháu ông bà. em muốn tìm cách giải quyết nhẹ nhàng hơn, cho con quay về bên mẹ như ngày xưa mà ông bà không nghĩ gì, e sợ cứ để cháu tiếp tục với ông bà như này sẽ làm hỏng cháu mất, 3 tuổi cái tuổi đang hiếu động học hỏi và rất dễ thích nghi.... các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ giúp e nhé. em cảm ơn!
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Hơ hơ, nguy hiểm quá đi thôi mẹ nó ạ. Mẹ nó nên nói chuyện thẳng thắn với ông bà, chứ cứ kiểu giáo dục thế này con mình ko biết sẽ thế nào đâu?
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ sao mà bà nội có thể buông cái câu dỗ cháu kinh dị đến vậy nhỉ? chần chờ gì nữa, đón con về chứ ko dạy nổi con
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ thế thì nguy hiểm quá mn ah. Mn nên chia sẻ với chồng trước, rồi 2 vc tìm cách chia sẻ với ông bà sao cho hợp tình hợp lý, chứ sợ nhất cái kiểu ông bà nội giận, cũng mệt mỏi lắm.
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Nên đón con về dạy dỗ và gần gũi con hơn. Bà dỗ cháu mà nghe kinh khủng quá. Con gái mình nhé, bà lên chơi dạy cháu màu hồng thành màu tím ( mắt bà kém mà ) thế mà mình đã thấy sợ rồi đấy.
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Ôi, ôi chị ơi, nói với chồng rồi đón con về thôi, trẻ con dạy như vậy sau này nó sẽ thế nào đây chị. Vất vả trông nó tí mà yên tâm vì con ngoan còn hơn để vậy. Ai biết đằng sau ông bà còn dạy gì nữa ╮(╯_╰)╭
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Bà nội vui tính quá cơ, bà không nghĩ là cháu có thể cầm dao chém mẹ thì cũng có thể làm thế với ông bà sao?
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Bà dạy dỗ cháu thế này thì khiếp quá rồi, Cháu bà nhưng con mình,muốn cho con sau này k bị hy hỏng thành người lương thiện thì pahir đón con về ngay. Bà có nuôi cháu cả đời đc k . Hay bà chỉ biết sướng cái lúc trông cháu còn bé đến lúc nó lớn người gánh hậu quả là mình
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ câu nói dỗ dành này của bà ko được,khủng khiếp quá.mn đón con về.cho bé đi lớp và dạy dỗ cháu.
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Mình cũng nghĩ là nên chia sẻ với chồng trước, rồi phải có 1 buổi cả nhà ngồi với nhau nói thẳng vấn đề, chứ tiếp tục kiểu này thì không ổn.
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ muốn làm hài lòng đôi bên khó lắm, bao giờ tâm lý của ông bà chỉ có con trai với cháu mới là máu mủ ruột già còn dâu chỉ là đi đẻ thuê và chẳng khác gì người ở đâu
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Đón con về ngay đi mẹ nó ơi, con em cũng gần 3 tuổi, cái tuổi đang học hỏi và hình thành nhân cách nên không dám rời con phút nào. Chị cố gắng thu xếp để đón con về càng sớm càng tốt nhé, bà nội dạy con thế thì nguy hiểm quá.
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Đón cháu về ngay và luôn chị ạ................................................
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Mn nc với ông bà là nhớ con và đón con về ở với bố mẹ. Chứ để ở với bà thế này thì nguy hiểm lắm
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Ui sao bà nội lại dạy cháu nt chứ , 3 tuổi trẻ cũng biết và sẽ lắng nghe người lớn nói Mn nên cho bé về , 2 mẹ con gần gũi nhau hơn r nói con sẽ tiếp thu ngày 1 ngày 2 con sẽ ko còn sợ mẹ nữa
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Đọc cái tít đề mà hoảng hồn... Có thể bà ko có ý đó nhưng kiểu dạy dỗ này ko ổn tí nào. Con trẻ sẽ lưu vào não và 1 lúc nào đấy thì... Tốt nhất là nhẹ nhàng khôn khéo mà đưa con về thôi mn ơi. Ở lâu thì nguy hiểm quá!
Ðề: Bà nội dạy cháu 3 tuổi cầm dao giết mẹ Ui, đúng là khẩn cấp đưa con về bên mình ngay, không càng ngày con càng tránh xa bố mẹ mất. Sao bà nội lại có thể dạy những lời lẽ như vậy được .