Bà Nói Gà, Ông Nói Vịt

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi ngoinhahanhphu, 9/12/2016.

  1. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Có một cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau đi dạo trong rừng mùa hè sau bữa cơm chiều. Họ đi với nhau rất hạnh phúc cho tới khi cả hai cùng nghe một âm thanh phát ra từ xa: "Coạc! Coạc!".

    "Nghe kìa, đây chắc là một con gà", người vợ nói.
    "Không phải đâu, nó là con vịt", người chồng nói.
    "Không e chắc nó là một con gà", người vợ cãi.
    "Không thể nào. Vì gà thường kêu "Cục! Cục", còn vịt mới kêu "Coạc! Coạc". Đây chính là một con vịt đó e", người chồng nói với giọng bực mình

    "Coạc! Coạc", tiếng kêu lại tiếp tục.
    "Đó, thấy chưa, nó là một con vịt", người chồng nói.
    "Không phải đâu anh. Đó là một con gà, e chắc chắn mà", người vợ quả quyết và dậm chân xuống đất.

    "Nghe nè e! Đây là một con vịt, vịt, vịt! Nghe chưa?", người chồng gắt lên.
    "Nhưng nó là một con gà", người vợ cãi lại...

    "Coạc! Coạc!" tiếng kêu lại vang lên trước khi người chồng bực tức phát ra những lời thô tục.

    Người vợ bật khóc: "E đã nói đó là một con gà"

    Khi thấy nước mắt của vợ trào ra thì người chồng mới sực nhớ lại vì sao a đã cưới nàng. A bèn dịu mặt và nói nhỏ nhẹ: "A xin lỗi. A nghĩ là e nói đúng. Đó là một con gà".

    "Cám ơn a", người vợ vừa nói vừa xiết mạnh tay chồng như biết ơn.

    Người chồng cuối cùng đã tỉnh ngộ rằng: Tiếng kêu kia dù là con vịt hay con gà cũng đâu quan trọng, điều quan trọng là làm sao cho vợ chồng hoà thuận và có thể tiếp tục buổi đi dạo trong rừng.

    Đã có bao nhiêu cặp hôn nhân đổ vỡ vì những điều nhỏ nhặt không đáng? Đã có bao nhiêu cuộc ly dị chỉ vì những chuyện "gà hay vịt" như trên?

    Nếu hiểu được chuyện này chúng ta sẽ nhớ lại những gì mình ưu tiên nhất. Hạnh phúc gia đình chắc chắn quan trọng hơn chuyện ai đó nói đúng là con gà hay con vịt. Ngoài ra đã có bao nhiêu lần chúng ta tin chắc mình đúng, nhưng sau đó khám phá ra thì lại sai bét? Như thí dụ trên, ai dám chắc đó là con vịt? Có thể là một con gà ăn nhằm cái gì đó mắc nghẹn nên phát ta tiếng kêu giống con vịt!!!

    ...(^__^)...
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngoinhahanhphu
    Đang tải...


  2. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    CÁ NGỰA

    Tiền bạc thật khó kiếm nhưng lại rất dễ mất, và cách mất tiền dễ nhất là chơi cờ bạc (như cá ngựa, đánh số đề). Đa số những người chơi cờ bạc, trước sau gì cũng thua sạch túi. Ấy vậy mà họ vẫn thích được ai đó báo mộng hay bói toán, báo trước cho biết các số trúng. Tôi xin kể một câu chuyện sau đây cho thấy sự nguy hiểm mất tiền mặc dù được báo mộng rõ ràng.

    Một buổi sáng nọ, anh bạn của tôi thức dậy mặt mày hớn hở vì đêm qua đã mộng thấy điềm lành. Trong giấc mơ anh thấy 5 thiên thần đưa cho a 5 hũ vàng. Khi tỉnh dậy anh nhìn kỹ trong phòng thì chẳng thấy 5 thiên thần nào hết và đương nhiên là không có hũ vàng nào cả. Nhưng giấc mơ quá rõ ràng, in như thật vẫn còn lảng vảng trong đầu anh.

    Khi anh bước vào nhà bếp thì thấy vợ anh đang luộc 5 quả trứng và nướng 5 miếng bánh mì cho anh ăn điểm tâm. Cầm tờ báo buổi sáng lên đọc thì anh thấy trên đầu trang đề ngày 5 tháng 5. Anh bắt đầu cảm thấy có cái gì đó hơi là lạ xảy ra. Lật qua trang cuối tờ báo, nơi đề các trận đua ngựa, a hết sức sửng sốt khi thấy ở đường đua ngựa tên Ascot (5 chữ), trong trận đua thứ 5, có con ngựa số 5 mang tên là "5 thiên thần" (Five Angels). Tới đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng giấc mơ đã dự báo trước cho a chơi cá ngựa rồi.

    Thế là trưa hôm đó anh xin nghỉ làm về sớm, ra ngân hàng rút 5.000 đô la đi đánh cá ngựa. Đến trường đua, anh cẩn thận xếp hàng ở quầy số 5 để cá độ. Anh cá hết 5.000 đô la vào con ngựa số 5 của trận đua thứ 5. Anh cá con ngựa tên là "5 thiên thần" sẽ thắng. Giấc mơ đã quá rõ, không thể nào sai trật được. Con số 5 đúng là số hên mà, giấc mơ nói đâu có sai.

    Quả thật như vậy, giấc mơ đã không sai. Con ngựa số 5 đã về hạng 5! Và anh đã mất toi 5.000 đô la.

    ... (^__^) ...
     
    missxutra thích bài này.

Chia sẻ trang này