Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Bé Tuệ, 27/1/2013.

  1. Bé Tuệ

    Bé Tuệ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Bọn em yêu nhau từ thời SV, tính ra > 5 năm mới cưới, giờ đã có 1 bé zai 21m, nói chung bọn em rất hạnh phúc, nếu như không có mẹ chồng. Rất may, BMC ở cách bọn em 50km nên độ stress của em giảm đi đôi chút nhưng không có nghĩa là ko có.
    BMC em quái tính (cả hộ nhà chồng công nhận thế), em biết nhưng tặc lưỡi mình ở xa, cái j bỏ qua đc thì cứ cho qua. Cho đến khi em mang bầu và bị nhà chồng ÉP phải về quê sinh để họ đc cái tiếng. cái tiếng của họ khiến em phải hi sinh quá nhiều, em ko thể cho nhắm mắt mãi đc nữa, giờ nghĩ lại em thấy hận họ ghê gớm.
    Xung đột về cách chăm sóc cháu cũng đủ khiến em điên đầu. Con em vừa tròn 1 tuần bà đã cho nó ăn nước cơm, nước cháo rồi, trong khi sữa mẹ chảy ướt cả áo, sữa bột cũng ko thiếu. Mấy tháng đầu thằng bé ko chịu ăn sữa ngoài, bà có vẻ khó chịu lắm, sữa mẹ thì nhiều nhưng mỗi khi em cho con ti bà nhìn thấy lại thở dài, nói em ko chịu cho con ăn sữa bột, như thế ko lớn đc. 2VC dài mồm gthik giai đoạn này sữa mẹ là tốt nhất, chồng em phải cấm bà ấy cho ăn linh tinh ( nước cơm, cháo...) thì bà ấy quay ra hậm hực.
    Rồi đến cái tên, trước đó bọn em tham khảo qua sách, mạng, chọn tên hay, hợp tuổi... nhưng tên nào đưa ra ông bà ấy ko nghe. Bố nó tên Thanh nên nhất định ông bà ấy bắt đặt là Thản (hồi ấy em suýt chết sặc). Tên nào ông bà ấy cũng ko nghe, nào là trùng họ hàng, hàng xóm (bọn em có xác định về đấy ở đâu cơ chứ)...Vì cái vụ này con em suýt ko đc làm cơm đầy tháng, ông nội dọa "bọn mày làm cơm tao hất đi ". chịu sự tra tấn (vật chất + tinh thần) ở đó 1 tuần, sống chết em cũng đòi về ngoại. Thiên đường trở lại với em từ đó, nhưng cũng chẳng tày gang. Bà nội suốt ngày léo nhéo giục về, trốn mãi ko đc, mẹ con em lại phải quay về máng lợn cũ.
    Lúc này con em tròn 3 tháng, bà ấy suốt ngày giục cho ăn dặm, em ko nghe, bà ấy dỗi. thằng ku nhà em sinh ra hơi bé, có 2,8kg thôi, mấy tháng đầu bị ốm ên hơi bé. Bà ấy lấy lý do ấy bắt ăn dặm, 2vc ko nghe thì bà ấy lén lút cho ăn. Sữa bột thằng bé ko uống hết bà ấy để từ sáng, chiều thấy cháu đói bà ấy cho tí nước nóng vào cho cháu uống tiếp. Ức chế quá nhiều, mình gọi taxi khuôn hết đồ đạc của con, ra thẳng HN, mặc cho 2 ông bà ấy chửi bới (chửi nhé, mắng thì mình đã ko ghét thế này ).
    Vợ chồng con cái đoàn tụ, ngày chồng đi làm, tối về bế con cho vợ, quần áo tã lót đc dì, cậu cháu ( cũng ở cùng) giặt giúp. Tự do muôn năm !
    Cứ tưởng thế là yên, ai ngờ suốt ngày ông ba ấy gọi cho ox bảo mang cháu về chơi. Ở đâu có kiểu cách 50km mà ông bà ko bớt chút time ra thăm mà bắt, con zai nghỉ làm, cháu còn đỏ hỏn phải lỉnh kỉnh đồ đạc về quê ko ? Ấy thế mà nhà mình có kiểu đó đấy, từ lúc con đc 5m đến jo, đều như vắt chanh tháng nào cũng phải về. Về mà vui vẻ còn đỡ, đằng này....
    Có lần thằng cháu về quê theo "lịch" của ông bà, đúng dịp ở quê gặt lúa, hun khói +bụi mù mịt, đến ngày thứ 3 con mình lăn ra ốm, ông bà ko hỏi 1 câu. thằng ku cứ ăn là ho, trớ, BMC xa xả mắng mình cái tội ép nó ăn. Mà nào có phải thế. Ban đêm con ho, nôn trớ suốt, uống thuốc ko khỏi, 2 vc "xin phép" ra HN sớm, tiện cho cháu đi khám luôn. Thế là ông bà ấy gầm lên, bảo đi lấy mấy cái rễ cây j j đó hấp lên cho nó uống là đc, trẻ con đứa nào chả bị ho, vài ngày là khỏi. Nghe BMC nói cứ như "ốm là điều tất yếu của cs ấy". Bất chấp tất cả, 2VC vẫn mang con ra HN, đi viện luôn, KL cháu bị Viêm phế quản nặng, còn bị bs mắng "sao jo này mới mang con đi viện" Nhân dịp này mình cũng thề luôn, chưa bao jo biết cháu ốm mà ông bà mở mồm ra nói : đưa con đi viện khám cả.
    Con mình chưa đc 1t suốt ngày bà ấy gọi ra bảo cai sữa rồi đem về bà ấy trông mà đi làm, mình đâu có ngu. Nhìn bà ấy nhai nhai, mớm mớm đủ thứ rồi đút cho con mà thấy sợ, ox cũng bảo bà ấy ko đc mớm đồ ăn rồi nhưng đến jo bà ấy vẫn ko chịu bỏ thói quen đó. Có lẽ vì cãi nhau nhiều về chuyện chăm con, ko cho cháu về để bà trông mà giơ bà hay nói xấu con mình, đứa cháu duy nhất của bà ấy.
    Cạnh nhà ông bà cũng có 1 thằng bé đẻ cùng con mình, con nhà bà thím. Suốt ngày MC đem cháu nội ra so sánh với thằng bé ấy. Lúc đẻ con mình có 2,8kg thôi, còn thằng bé kia 3,2kg. giai đoạn đầu con mình bú mẹ là chủ yếu, thằng bé kia toàn ăn sữa ngoài nên to hơn. nhưng ngược lại con mình chỉ ốm duy nhất 1 lần, sau khi ra Nhi TW chữa là khỏi, thằng bé kia ko tháng nào ko đi viện, nhưng MC coi thường điều đó, chỉ cần TO là KHỎE. Đến giai đoạn ăn dặm, nhờ dinh dưỡng hợp lý và con chịu ăn thêm sữa ngoài nên trộm vía con mình tăng cân vù vù, 2 thằng chạm cân nhau, thậm chí tháng trước về quê con mình > thằng bé kia 0.5kg nhưng MC sống chết vẫn đi khẳng định với mọi ng con mình bé hơn. đẻ cùng nhau nhưng con mình (gần 22ms) cao 89cm, nặng 13,5kg rồi mà bà ấy vẫn chê bé, trong khi thằng kia thấp hơn cháu bà những 5cm nên nhìn bụ hơn vậy mà bà cứ khen mãi.
    Đến giai đoạn tập đi suốt ngày hỏi con mình đã biết đi chưa, rồi kể thằng kia chạy quanh sân rồi, lúc đưa con về chơi mới biết nó còn chưa bước nổi 1 bước nào.
    Cháu còn bé mà mỗi lần gọi ra lại hỏi "thế đã biết ăn cơm chưa, thằng Huy ở nhà ăn hết 1 bát cơm rồi đấy" mình quay ra hỏi "thế nó nhai hay nuốt chửng hả mẹ", bà ấy biết bị hớ, nín luôn.
    Có lần bà ấy kể thằng ku kia uống liền lúc gần 2 lọ fisty (hình như loại này có 80ml phải ko các mẹ) mình nói luôn, con con uống 1 lúc hết 200ml sữa, 1 tuần hết 1 hộp sữa 900g, mà toàn sữa ngoại cơ, vậy mà bà ấy vẫn ko thông, vẫn lải nhải mãi đấy. Bà khen thằng kia ăn tốt, chê thằng nhà mình lười ăn (vì uống sữa phải xúc thìa) nhưng các mẹ có công nhận thế ko khi bé nhà mình ăn cháo 10p, hôm nào chậm thì 15p, chưa bao jo >30p cả. uống sữa xúc thìa thật đấy nhưng luôn <10p, hôm qua còn uống trong 3p cơ, mà toàn ngồi im, ăn xong nhắc bố mẹ lau miệng rồi mới đc chơi tiếp, trong khi thằng bé kia ăn đc bát cháo thì cả nhà phải làm đủ trò, rong khắp xóm ????
    Đến chuyện dạy dỗ con cái, con mình chưa nói đc nhiều nhưng đc cái biết nói "vâng dạ", biết khoanh tay nói "con xin lỗi" khi làm sai j đó, bố đi làm về biết chạy ra nói "chào bố"...khi mình về quê chơi, thấy người lớn hỏi thằng bé kia toàn "Ừ", ko hề có 1 câu vâng nào, vậy mà bố mẹ, ông bà nó vẫn cười, nói chuyện với nó đc mới lạ chứ. Rồi MC khen thằng kia "khôn", biết giữ của, bà còn kể đầy tự hào rằng thằng bé kia đi chợ cùng ông bà biết lấy trộm 1 quả cà chua mang về. Bà cứ chế thằng nhà mình dại, nhát, nói kháy thằng bé kia ở quê đông người nên nó "khôn" hơn, còn ngoài này có mỗi 2mcon (tức là mình ko biết dạy đấy) nhưng sao bà ko tự hào rằng cháu bà đến nhà người khác biết bỏ dép rồi mới vào nhà, đến nhà các bạn khác chỉ chơi chung đồ chơi, nhưng khi mẹ gọi về biết xếp gọn đồ chơi rồi mới đi về chứ chưa bao jo cầm đồ chơi của các bạn khác về cả. Cái thằng bé kia cứ thấy đồ j lạ là cầm chặt mang về bằng đc, ko cho thì nó khóc thét, ăn vạ nhưng MC mình thì lại thik thế, như thế mới "khôn".
    Lần trước về quê ăn giỗ, thằng bé kia nhảy vào vồ mấy miếng thịt ăn, thằng nhà mình thì ko, ông bà lại có dịp khen thằng kia. Mình điên quá bảo :con dạy cháu ko đc phép phá mâm khi người lớn đang ăn, bố mẹ chưa cho ăn ko đc phép ăn", bà ấy mắng mình làm như thế rồi sau này con mình lười ăn, bà ấy lấy ví dụ thằng bé kia biết ăn đủ thứ, mà toàn những thứ vô bổ chứ có j hay ho đâu. Bực mình quá cơ.
    Xin nhắc lại đây là thằng cháu duy nhất của bà ấy, chỉ vì mình nhất định ko gửi về quê cho bà ấy chăm nên bây jo bà ấy cứ thik "dìm" chính cháu mình để cho thiên hạ biết mình nuôi dạy con ko ra sao. Bực mình quá cơ các mẹ ạ !
    P/S : dài dòng quá các mẹ nhỉ, nhưng nghĩ sắp pải về quê chồng ăn tết nên mình bức xúc, tuôn ra hihi !!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bé Tuệ
    Đang tải...


  2. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    oái, chia sẻ cùng mẹ nó, thôi kệ vậy. Miệng mẹ chồng, chấp sao cũng ko lại mẹ chồng đâu, để bụng đau đầu!!!!!!! bắt tay mẹ nó cái nhé!!!!! cố vượt qua, giả câm , giả điếc thôi! con mình mình dạy!!! em cũng vãi cái đợt đẻ nằm ở nhà chồng lắm lắm,...... mặc dù giờ vẫn ở chung với ba mẹ chồng, nhưng em luôn giả câm, giả điếc đấy!! ông bà thích dạy cháu sao tùy, quá chán nản mệt mỏi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!chị ở xa còn đỡ đấy, thôi rút kinh nghiệm và đừng bao giờ dọn về ở cùng với ba mẹ chồng
     
  3. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,370
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    khiếp, choáng cho mẹ chồng chị. Chị bảo ox chị cho con về chơi ít thôi, thỉnh thoảng mới về cho đỡ ức chế
     
  4. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,184
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    chia buồn cùng chị các bà mẹ ck là hay thế lắm
     
  5. ốc lê

    ốc lê Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    khổ thân mẹ nó, mình cũng có đứa bạn gặp 1 phải bà mẹ chồng quái tính, đầu tiên nó còn nhịn, sau nó đốp luôn, mỗi 1 câu nó nói là 1 câu cay nghiệt, ko dám nói lại
    Có lần mẹ chồng bảo hẳn nó: cô ghê gớm vừa thôi.
    Nó đốp luôn: Con ghê gớm là phúc cho nhà bà đấy, thằng con bà mà lấy đứa vụng thối vụng tha thì còn nhục nữa
    ...
    mỗi lần ức chế MC là nó lại gọi điện tường thuật lại rất hể hả.
    Vỏ quýt dầ có móng tay nhọn thôi.
    Con dâu là con gái, sau nó còn chăm cho mình, đối xử thế nào sau lại nhận thế nấy.
    Mẹ nó phải vững tinh thần lên. Phải chủ động quyết theo ý mình.
     
  6. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Mẹ chồng em mà chê bai gì con em thì cả tháng em không cho con em về luôn dù 2 nhà cách nhau có hơn 2km thôi. Làm gì nhau! Phải vùng lên thôi mẹ nó ạ. Xót con lắm. Bà mà cứ so sánh mãi như vậy mẹ nó nói luôn là: Bà thích cu kia thì bà nhận về nuôi đi, con con chỉ có thế thôi nên con tự nuôi, không phiền bà đâu.
     
  7. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Mẹ nó hạ hỏa/ kệ bà chê thôi, mình dạy theo cách của mình. Thằng bé hàng xóm cũng đến khổ vì bị mẹ bạn so sánh với con bạn. hihi.
     
  8. HạnhTrang87

    HạnhTrang87 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/1/2013
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Cháu đích tôn mà sao bà nỡ đối xử thế nhỉ, thật là khó hiểu. Trường hợp này mẹ nó kệ bơ đi, coi như bà nói bà nghe không quan tâm.
     
  9. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,100
    Đã được thích:
    2,052
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Đọc thấy cũng bức xúc nhưng mình thấy bà rất yêu cháu đấy. Chỉ là do bà sống ở quê nên cách sống và quan niệm không hợp thời lắm thôi.
     
  10. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,275
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    chuyện của nhà mẹ nó gần giống nhà em. có điều ông bà nội con em ko "điêu ngoa" đến mức thế. nhưng mà cũng sống vô tâm và gia trưởng thế đấy. con gái em đẻ dc có 2,5kg thôi mà 20 ngày ông nội đã bắt phải cho ăn bột rồi. em cũng ít sữa nhưng con em ăn sữa ngoài từ nhỏ. Trộm vía, vừa tròn 1 tuổi nàng dc 10,2kg và 72cm. Hơi lùn nhưng chưa 1 lần nào phải đi viện cả. Giờ ông bà đang có ý định bắt em cai sữa để cho con bé về. Híc, em thấy sợ...
     
  11. lam_vanthuy

    lam_vanthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Có vỉe giống giống mẹ chồng em, nhưng khác là MC e k dìm hàng nhưng rất cổ súy cái kiểu "khôn" phản khoa học. Con gái em là đứa cháu đầu tiên và tạm thời là duy nhất. Em k cho con bú ngay được (đầu ti ngắn, sữa chưa về), đẻ mổ đau bò lê bò càng mà vừa về giường đã lóp ngóp bế con cho nó bú (đúng lý thuyết cho bú sớm vừa có sữa non vừa sữa về sớm), MC thở ngắn than dài bảo làm gì có sữa mà bắt nó bú. Òa òa, ngu lần một, theo MC.
    Về đến nhà (vợ chồng e ở rể nhà ông bà ngoại ở HN), trộm vía sữa về tràn trề, thế mới thấy tinh thần thật quan trọng!
    Lúc bầu bì 9 tháng 10 ngày, động thai rồi nghén ngẩm nghỉ hết cả phép năm bmc k ra được 1 lần thăm nom, k được cú điện thoại gửi gắm bà ngoại, k đc con gà tẩm bổ, em vẫn thấy bình thường. Đến khi s.â con gái, em mừng rơi nước mắt (vì em thích con gái lắm), về báo MC thì MC bảo: Chả cần nói tao cũng biết trước rồi (Ô?), BC thì bảo: K, bố tin là con trai đấy, kiểu gì cũng là con trai (vãi, nhà chồng em 3 cậu con trai chứ chả phải thiếu thốn gì). Bắt đầu bực rồi đấy. Rồi em chả khiến, bảo đặt tên con em là Đoàn Bùi Việt (trai) hoặc Đoàn Bùi Điệp (gái), em chả nói gì, chồng em lừ lừ chả nói gì, chắc cũng tự ái. Đẻ xong em ghi tên con là Lam Khuê, 4 ngày sau bà nội và em chồng lại nằng nặc đòi phải thêm chữ Thị vào, em bảo k cần, giờ mấy ai đặt chữ Thị, 24 năm trước mẹ nó còn k có nữa là bây giờ, chú nó lấy ngay ví dụ một đứa ở quê ra là: Cái Giang nó tên là Đoàn Thị Hương Giang mà, tí nữa thì em vắt mồm lên bật lại là: Cái Giang nó đẻ hay tao đẻ? Nhưng vẫn kiềm chế, cười mỉm dịu dàng...
    Hết 2 tháng, BMC nằng nặc đòi cho cháu về quê, đợi con dâu hết cữ kiêng thì bảo về, chồng em hỏi ai phụ mẹ nó (bà ngoại đã về hưu, ông bà nội thì vẫn đi làm ở quê), bố chồng bảo mẹ nó trông nó, hế hế, khôn thế? Bao nhiêu vất vả hầu hạ con thì bà ngoại hứng rồi mà, BMC chỉ thích cho về làm cảnh với làm đồ chơi thôi. 3 tháng cháu ốm trận đầu tiên, 5 ngày liền ông gọi lên, 3 lần hỏi thăm sk, 5 lần hỏi: "Bao h về?" -> k thể quên được vụ này!
    Nó lớn thì bắt buộc cho về, em vác theo can nước 10 lít về, MC mặt sưng lên: Ở nhà thiếu gì nước mà tha về? Vâng chả thiếu nhưng ở nhà chồng em k có nước sạch mà toàn nước giếng và nước mưa ạ :(. Nóng nực điên cuồng nó bắt đầu sổ mũi, em lo cuống lên, BC bảo chả sao đâu, chú nó ngày xưa tiêm kháng sinh mà vẫn sống tốt, béo khỏe. Tí nữa thì em sặc cả nước. Nhưng em vẫn ngu, vẫn im ỉm ìm im. BC em còn bảo em nuôi đứa con có vài tháng thì k = đc BMC e nuôi 3 thằng con trai thành người, chỉ vì em bảo con em thế nào em nuôi nó em biết tính nó, biết kiểu của nó hơn ông bà ở xa (cái này e đúng hay sai ạ?)
    Đến khi nó 1y, cho về quê lần 2 (120km) thì bùng nổ thật sự, em cũng hết nhin được, mà nhiều cái quá vớ vẩn thì e k chịu được. Nó ngã thì đánh bàn đánh ghế, nó khóc thì đánh cái này cái kia; em k dạy con em như thế, ngã phải tự đứng dậy, k được đổ tội, bạ j cũng đút vào mồm nó được.
    Dìm hàng thì k dìm được, trộm vía con em cứng cáp. Chú ruột của chồng em đẻ sau em 4 ngày, nên hơi tí lại so, so từ thím nh sữa hơn em đến nó to cao hơn con em, nhưng sau 1 thời gian con em trộm vía nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn nên k nói gì. Nhưng nói thật là em rất thấp lùn, chồng em cg na ná, nên hơi tí lại bảo thằng cu kia cao lắm, con em thì thấp, em cũng điên, đến hôm về, nó chỉ sàn sàn, thế mà tung hô phát mệt.
    Nói chung là em ké chủ top giải tỏa tí, vì cũng sắp về quê ăn Tết, nhưng giờ em chả nhịn nữa, vì có vài vụ bùng nổ ác liệt, em làm cách mạng đến cùng, giờ bị ghét rồi, nhưng hình như bị ghét thì dễ sống hơn được quý hay sao í. Em thấy với nhà chồng, mh chả có tí ti giá trị gì, chồng em thì dù nhà mh bao bọc nhưng với BMC và em chồng thì suy nghĩ là chồng em kiếm rất nhiều tiền còn em là cái loại vứt đi ăn bám, bao hết nhà ngoại, nuôi vợ con béo mầm nên thỉnh thoảng bị xin đểu. Thưa là chồng em hơn em 1 tuổi, 2 vợ chồng làm nhà nước, bác em xin việc cho chồng em, h cả nhà đang ở rể ở đất HN, chồng em sn 86 thôi, cứ như chồng em mỗi tháng làm ra mấy chục triệu í. Hôm rồi, MC gọi lên bảo về quê ăn Tết sớm, chồng em bảo bận (bận thật, đi sếp, liên hoan...) thì BMC bảo chồng ở lại HN còn cho 2 mẹ con về sớm, chồng em bảo vợ con cg bận k nghỉ đc. Dập máy rồi nhìn em len lét, em điên quá dài mồm ra: A. Hóa ra nhà này có mh anh đi làm, còn tôi ăn bám, tôi chỉ ở nhà, tôi chả có việc mà làm, đi làm nhà nước mà thích nghỉ thì nghỉ, ông bà có nuôi tôi không, anh có nuôi được k để tôi nghỉ việc luôn về quê chơi cho thỏa. Em điên lắm, nên càng muộn em mới về, ghét cái kiểu ra lệnh.
    PS: Xin lỗi các mẹ vì em tranh thủ top.
     
  12. Mẹ yêu Măng

    Mẹ yêu Măng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Chia sẻ cùng mẹ nó. Rất giống mẹ chồng của bạn em. Bà MC bạn em ở dưới quê. Nó sinh con ở HN, bà lên được 1 tháng thì bảo về áấy. Hôm đầy tháng con nó mà nó chắc ức nghẹn cổ. MC gặp ai cũng kéo tay lại chê cháu, nào là làm bà khôe, chưa đứa cháu nào nuôi chán vậy, bà chán ở đây rồi, rồi nói tính xấu con dâu. Mình nghe cũng lộn cả tiết. Trẻ con đứa nào bé chả vất vả, bà cũng có phải bế mấy đâu, tooàn bạn em thức để trông con, mà gặp ai cũng dè bỉu con dâu làm mất thời gian của bà. Đưa bà về quê bà bảo nhìn chăm cháu bà thé bà sợ...Haizz
     
  13. Bé Tuệ

    Bé Tuệ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Xin thưa với cả nhà là em có nhẹ nhàng giải thích, có gào lên bật tanh tách nhưng nói thật MC e cứ như thù em từ kiếp trước ấy, nhất định ko bao jo thay đổi suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để dìm mẹ con em. Đấy, từ đầu tháng âm đến jo suốt ngày léo nhéo gọi cho ox bắt 2mcon em về ăn tết sớm. Về đấy lại suốt ngày điên đầu suy nghĩ 'nên nhịn hay nên bật" vì cứ mở mồm ra là bà ấy chĩa vào em để bóng gió. Bây jo người ta thik dáng cao chứ ai thik béo lùn đâu mà bà ấy ham hố. Em sinh xong ko đc 1 con gà còi nào bồi dưỡng (nhà MC nuôi đầy gà) vậy mà đi đâu cũng nói "nó lười ăn lắm, đẻ xong mà bữa 2 lưng cơm", "con nhà người ta đẻ xong béo, còn nó thì gầy đi", trong khi bữa nào cũng thịt luộc, cơm thì nhão như cháo, ai mà nuốt nổi, sáng đc 1 gói mì tôm cầm hơi. Bé nhà em cao nhỉnh hơn các bạn đẻ cùng, giống dáng em dong dỏng cao, xương nhỏ nên suốt ngày bà ấy chê bé (nặng 13.5kg bé cái j ?), trong khi bố nó có 1m64. Nhớ lại hồi yêu nhau bố nó >40kg thôi, cũng gầy tong teo nhưng uống sữa tăng cân (ké của em ạ) 1 time sau cứ múp míp lên, thế là bà ấy tự nhiên vỗ ngực khen con bà ấy "béo khỏe, béo đẹp", trong khi ngày ấy ox là SV, sống xa nhà, có đc hạt cơm nào của bà ấy làm béo lên đâu. Bực mình !
    Có lần bà ấy ra thăm, đúng hôm con em ốm, lười ăn, thế là sau đấy bà mặc nhiên kết luận "thằng này lười ăn hơn thằng ở nhà rồi", y như rằng sau này, thằng cháu duy nhất của bà có ăn uống chăm chỉ cũng ko bao jo thay đổi đcsuy nghĩ đó, đi đâu bà cũng rêu rao bé nhà em lười ăn.
    Mà cũng lạ cơ, bà ấy mà kể về thằng bé kia thì mọi tật xấu hay tốt thì giọng bà cũng đầy tự hào. TRong khi em cũng "vớt vát" khen con mình vài câu thì bà chỉ ậm ừ, cứ như kiểu 2mcon em ko bao jo có cơ hội ngóc đầu lên đc với bà ấy vậy.
    Haizzz....chết mất thôi, sắp tết rồi, năm ngoái em ngu dại về đấy từ 20 âm. Năm nay vẫn đang thương lượng với chồng, nản quá các mẹ ạ...
     
  14. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Em thề là em đọc ko biết bao nhiêu cái topic các mẹ than bố-mẹ chồng roài.
    Cơ mà topic nào đọc xong, em cũng bảo ko bao h vào đọc nữa.
    Rồi lại nhảy vào đọ.
    Đọc xong hết mún lấy chồng luôn :))

    Em lại khoái các mẹ BẬT lại bố mẹ chồng cho tới khi nào các cụ stop cái miệng hết đi :))
    Mẹ nó cứ bật đi.
    Mà mẹ nó làm gì mà 20 âm đã về quê chồng? Sớm thế? 28 mới nghỉ tết công sở cơ mà?
     
    Mẹ yêu Măng thích bài này.
  15. toyotamydinh.org

    toyotamydinh.org Toyota Mỹ Đình

    Tham gia:
    8/1/2013
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    giống nhà em, em còn ở chung đây nè...dạo này em chả nghe gì, thích nói kệ...quan trọng là mình, thôi hạ hỏa chị à....như 1 trải nghiệm
     
  16. Bé Tuệ

    Bé Tuệ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Năm ngoái vẫn trong giai đoạn nghỉ ở nhà chăm con, năm nay vừa bỏ ở tư nhân để ra tết "chạy" vào nhà nước. Nhưng kiểu j cũng ko thoát đc với bà này đâu. Xã mình còn bị bà ấy bắt nghỉ về nhà ăn giỗ, rồi về để đưa bà ấy về quê ngoại bà ấy ăn giỗ. Mà ở quê có tháng nào ko có giỗ đâu, toàn cái giỗ xanh cỏ mấy đời nay rồi.
    Nếu bạn chưa lấy chồng, chúc bạn sẽ vào 1 gđ chồng tâm lý. Nhưng tớ nói này, "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống", phải tìm hiểu THẬT KĨ về gđ chồng nhé, lúc yêu toàn màu hồng, nhưng sống cạnh nhau mới thấy toàn mắm thối.
     
    bongtai thích bài này.
  17. emile

    emile Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    hjzhjz.quá khổ.sống thía thì chịu sao nổi.mỗi thời một khác,làm sao mà làm theo các cụ được.lấy chồng xong,tốt nhất là sống riêng,càng ít va chạm càng tốt.:p
     
  18. dream_of_dragonfly

    dream_of_dragonfly facebook.com/docao2009

    Tham gia:
    24/5/2009
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Hic hic, tớ cũng muốn sống riêng lắm lắm, mặc dù biết là vất vả hơn đấy nhưng được cái thoải mái đầu óc.
    Ôi bao giờ mới có tự do????
     
  19. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Nghe mẹ nó kể mà hãi quá đi mất. Bố mẹ chồng em thì cũng hiền lành, yêu thương con dâu, con đẻ như nhau, năm nay em bầu bí, bà toàn mua đồ ăn gửi lên cho. MC em có thói quen toàn tự nấu đồ ăn gửi lên cho con. Từ đợt bầu đến giờ em về được mỗi lần, hôm tết DL ck em k cho về, bà gđiện lên hỏi nhưng cũng k trách. Mẹ nó cũng kệ bà, bà nói gì thì nói, mình cứ làm gì mà mình thấy hợp lý, thấy tốt cho con là được. MC chị như vậy thì k nên gửi cháu về quê làm gì, ông bà đôi khi chiều cháu quá thành ra cháu ỷ lại và sinh hư đó.
     
  20. Bé Tuệ

    Bé Tuệ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu !

    Hơ hơ, tự nhiên cảm thấy vẫn may mắn hơn mẹ này, tạm thời bọn tớ đc ở riêng, ko biết tự do đc bao jo nữa, nhân tính ko = trời tính. Ông nội và BC chắc chắn ko ra ở cùng rồi, họ tuyên bố "tao sinh ra ở cái làng này thì chết ở cái làng này, ko đi đâu cả". Lần đầu tiên "bấm Like" cho cái slogan sặc mùi cổ hủ ấy. Còn mẹ chồng đợi sau này ông nội và BC mất sẽ ở cùng với bọn mình vì ox là con 1 mừ. cầu trời cho ông nội và BC sống lâu trăm tuổi.
    Mẹ cháu làm 1 cuộc cách mạng đi. Good luck !
     

Chia sẻ trang này