Nấp sau cánh cửa phòng mà vô tình tôi đi ngang qua, bố nói với mẹ: “Em đã đi siêu âm chưa? Là trai hay lại là “vịt trời” hả? Cái gì, lại... Ngày mai cô theo tôi đi phá nó ngay lập tức!” Tôi chạy, những bước chân lập cập xuống cầu thang. Tôi vội uống lấy cốc nước. Tôi là con gái... là con gái. Tôi lặng lẽ như cái tủ lạnh trong nhà. Bố ít nói chuyện với tôi. Bố không tâm sự với tôi. Bố cũng chưa từng kể chuyện cho tôi lúc tôi đi ngủ. Mỗi đêm mẹ thường bên cạnh ôm tôi vào lòng mà nức nở, rồi tôi cứ thế ngủ trong vòng tay của mẹ. Mẹ là người phụ nữ chịu đựng. Mẹ ít nói. Mẹ chỉ biết nghe theo bố, theo cái lề thói gia trưởng ấy. Sự quát tháo, bực bội đã thành nếp trong nhà. Tôi sợ, sợ đến nỗi có lúc không dám về nhà, sợ không dám nhìn bố, sợ không dám ước mơ. Tôi muốn gần bố lắm, tôi muốn được kể cho bố nghe kết quả của tôi, những điểm mười đỏ chói trong vở và những lời khen của cô giáo. Tôi muốn mách cho bố nghe rằng trên lớp có bạn trai bắt nạt con nữa. Tôi mơ được thấy bố cười với tôi như bố cười với thằng Bờm con chú Thành. Bố ơi! Con vẫn ước. Con còn nhỏ và thèm được bố nâng niu, chiều chuộng. Bố sẽ mua diều cho con và thả cùng con. Nhưng rồi mắt con lại nhèm đi khi nghĩ đó chỉ là hạnh phúc trong mơ. Con muốn được làm chị, được dạy cho em biết cười sao cho duyên, biết đánh đàn, cùng tập nói bi bô với em. Em ơi! Sao em không phải là con trai đi chứ? Sao lại là con gái để giấc mơ được làm chị khó đến thế. Em ơi! Sao em không là con trai chứ? Em tôi chưa được cất tiếng khóc chào đời, chưa được thấy ánh sáng mặt trời, chưa được uống đôi dòng sữa mẹ, chưa được một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi.... Ngày mai, tôi mất em. Tôi sợ khi mơ màng thấy em cười và chạy theo tôi. Rồi tôi đang chạy với em, em đã lạc tôi đi đâu mất. Mỗi tối, tấm áo tôi mặc ướt sũng vì mơ màng thấy em nằm cạnh tôi mà khóc rên, khóc mãi. Ba mẹ ơi! Em của con có tội là con gái? Nhưng là con gái thì có tội gì trên đời này hay sao! Quyền làm người cũng không được hay sao? Mỗi đêm trong giấc mơ con nghe thấy tiếng thét của em con: “Mẹ ơi! Con muốn làm người”. Con mềm nhũn mà tỉnh dậy, sợ hãi và lo lắng cho cả con nữa. Vì con là con gái. Ba ơi! Là con gái thì không có quyền được sinh ra, được làm người phải không ba? Mỗi khi ba đi làm về, con muốn chạy ra khoe với ba kết quả học tập của con, rằng: Ba ơi, con lại được điểm mười; rằng:Ba ơi, con được đạt dạnh hiệu học sinh giỏi của trường ba à. Con chỉ biết khoe với mẹ. Rồi mẹ bảo: “Ừ giỏi lắm, cất đi”. Con trùm chăn nức nở và nức nở cùng em con....
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con Dù em là con trai hay con gái- em vẫn mãi là một lương tâm bé bỏng. Cầu mong cho những lương tâm bé bỏng đó mãi sống cùng chúng ta.
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con Đến bao giờ mới hết con giai con gái nhỉ??? Mấy em công ty mình toàn 8x, đuôi chơi vơi, thậm chí cuối 8x cũng có ý định chồng/nhà chồng thích con trai, đẻ con giai cho an toàn, đỡ áp lực... Potay
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con Thật thương cho những sinh linh vô tội vì những tư tưởng cổ hủ mà các bé ko được thấy ánh mặt trời
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con Cứ nói là thời hiện đại, văn minh, nam nữ bình đẳng vậy nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ đâu đã bỏ được! Chắc mãi mãi chẳng bao giờ bỏ được!
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con Đúng là bảo thủ, gia trưởng giờ là thời đại nào rùi mà vẫn vậy? mà vấn đề sinh con gái hay con trai là do OX chứ đâu phải chị em mình. theo quan điểm của E, giờ có con là hạnh phúc rồi, nhiều người ước mơ được 1 lần nghe tiếng gọi thân thương ba mẹ của con mà đâu có được. Giờ cứ ham đẻ con trai, 20 năm nữa mất cân bằng giới tính con trai VN ế vợ như dân TQ rồi trai Vn lại phải sang Campuchia , sang mấy nước thứ 3 Châu phi mà tìm vợ. các ông bố bà mẹ trẻ giờ cố mà lao động cật lực kiếm tiền cho con cưới vợ nhé! Tội nghiệp cho những sinh linh bé bỏng không được sinh ra làm người, không 1 lần nhìn thấy ánh mặt trời.
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con Thời đại nào rồi mà còn quan trọng con trai con gái thế biết, con cái là của trời cho vậy mà còn những ông chồng mang nặng tư tưởng bảo thủ như này, buồn quá đi
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con Thật đúng là!!! Dù con trái hay con gái cũng là con mình mà tại sao lại nỡ như vậy với con chứ? Con cái có tội tình gì đâu? Đọc bài này mẹ cẩm anh thấy thương quá, những người mẹ sinh ra các em bé cũng là con gái đấy thôi? Các ông bố phải biết tự hào chứ!!!
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con mình cũng đồng ý con nao cũng la con mình nhưng xh vn mình vẫn con trọng nam quá !hix
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con hic, thương thật, ko biết có bao nhiêu ng đàn ông trong xã hội VN hiện nay còn tư tưởng đó, bạn bè mình toàn thích có con gái thui, mình cũng vậy.
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con bạn ơi! Đừng bi quan như vậy? Bây giờ con trai con gái đều bình đẳng hết í mà bạn. Con gái cũng có sự đáng iu và hiếu thảo của con gái. Bây giờ xã hội phát triển, con gái lấy chồng xa cũng về nhà với mẹ nó được mà. Mình thì mình thích con gái hơn
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con Bé Cẩm Anh nhà mình là con gái, mới gần 7 tháng thui. Nhưng ai cũng iu quý bé, mua cho bé nhiều váy và nhiều sữa lắm đó, nhìn thấy bé đáng iu ông bà nội ngoại chỉ thích bé cháu thôi
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con Đọc bài này mà thấy đau lòng cho những người còn đầu óc cổ hủ, siêu âm đã biết trai gái rồi mà còn bỏ... Nếu bạn hoặc ng thân bị hiếm muộn, khó có baby... thì bạn càng quý hơn., DÙ trai hay gái gì cũng rất cần, rất quý các bạn ơi. CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI CON GÁI ............ Mình thèm con gái.
Ðề: Ba ơi! Xin đừng bỏ em con Em thích có 2 đứa con gái, vì em cứ suy từ em bây giờ, có vài chị em gái nữa em cũng thích . Nếu có thể em muốn có 2 gái 1 zai. Nhưng mẹ em, người chỉ có 3 cô con gái thì bảo rằng, đẻ đứa thứ 2 thì tính toán để có con trai con ạ. Tất nhiên con nào cũng là con, không phải vì gái hay trai mà vứt bỏ, nhưng sự thật là ai cũng muốn có nếp có tẻ, và chồng và nhà chồng thì thích con trai hơn, chỉ có nhà nào toàn trai rồi thì mới thích gái. Còn với chị em mình, là mẹ mà, con nào chẳng là con, em nghĩ chẳng có bà mẹ nào muốn bỏ con cả. Nói đến chuyện này em lại muốn viết về bố em quá. Mai mình phải viết mới được. )