Baby hay thấy Ma ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Mimosa2009, 16/9/2009.

Tags:
  1. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,950
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    913
    Truyện này có thật không mấy bà mẹ ?

    Người ta đi mua nhà thường thường kiếm con nít ẳm đi chung, nếu vô nhà nào nó khóc lên thì nhà đó có rẽ cũng không dám mua. Nghe nói ma thấy con nít dễ thương nên nựng nó làm nó khóc.

    Con nít mới sinh ra thì những năng lực đặc biệt này còn rất mạnh và sẽ mất dần theo thời gian khi nó lớn lên. Chỉ khổ là bé sơ sinh thì chưa biết nói. Người ta nói rằng lúc đó bé "mở" hết mức để giao tiếp với thế giời bên ngoài qua mọi kênh, băng tần khác nhau. Càng lớn lên thì băng thông càng hẹp dần nhưng với một số người nhạy cảm đặc biệt thì khả năng này vẫn còn duy trì .


    :-k
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mimosa2009
    Đang tải...


  2. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ không tin lắm. Hôm tớ đi xem nhà đưa thằng cu đi cùng. Nó lao vào nhà người ta nghịch như quỷ.(20 tháng) Lúc về còn chả thèm về. Cứ đòi ở lại nghịch nước. Thế mà có mua được nhà đâu
     
  3. Maruko-chan

    Maruko-chan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Nghe nói ( nghe nói thôi nhé các mẹ, k lại bảo em tuyên truyền mê tín dị đoan :p ) là trẻ con ba tháng đầu vẫn còn là người kiếp trước ( sợ quá) nên có khả năng biết được thế giới bên kia, sau này nó sẽ quên dần đi . Nên trẻ con thường hay khóc quấy 3 tháng đầu là vì.... sao thì em k rõ ,hihi
     
  4. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,950
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    913
    Phải có khoa học lý giải mình mới tin, nhưng nghe nói thì cũng thấy sợ sợ :rolleyes:
     
  5. annam

    annam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    híc nghe cái nhà bac Maruko-chan nói mà rùng rợn cả tóc tai lên nè
     
  6. Maruko-chan

    Maruko-chan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Trên thế giới vẫn có những hiện tượng nhớ kiếp trước như 1 đứa trẻ biết đến các ngôn ngữ cổ xưa đã thất truyền hay những người có khả năng kể những sự kiện có từ rất lâu mà.
    Mình nghĩ kiếp trước là có thật và cũng k có gì đáng sợ cả mẹ annam ạ ^^
     
  7. Hồng Cook

    Hồng Cook Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Tớ đang khổ với cậu thứ 2 đc 3tuổi rưỡi đây! Khoảng 6 tháng trở lại cu Tép nhà mình có hiện tượng sợ ma, sợ đi ngủ mơ ma. Đầu tiên mình cứ nghĩ chắc cháu xem hoạt hình có những đoạn phim quái vật hoặc ma nên cháu sợ. Thi thoảng đêm nằm ngủ cháu ngồi bật dậy nhìn quanh phòng rồi leo lên người mẹ k chạm chân tay xuống chiếu. Cháu giơ tay chỉ "con ma, con ma kia kìa..." mà tay chỉ cứ di chuyển như có người vậy. Mình k sợ ma và cũng tò mò nên hỏi "con ma như thế nào hả con?" cháu bảo "con ma nó tòn tòn(tròn tròn)". Suốt đêm đó mình gần như thức trắng ôm cháu. Thấy có người mách để con dao sắt đầu giường m cũng làm theo. Từ đó cháu ngủ ngon hẳn, k 1 lần nào dậy đêm nữa. Cơ khổ, 2 ông tướng nghịch quá nên ba mẹ cháu sáng lại lôi dao cất đi, tối lại nhét vào đầu giường. Đêm qua chẳng hiểu thế nào OX đi ngủ trước quên k để dao, mình cũng chẳng kiểm tra lại. Đến 1h30' sáng con giai nhảy phóc 1 cái lên người mẹ co hết cả chân tay, theo quán tính sờ tay lên đầu giường kiểm tra thì chả thấy dao đâu. Dỗ dành con mãi, phải đưa sang phòng bà nội kèm con dao cháu mới ngủ tiếp đc. Từ qua đến giờ mình cứ suy nghĩ, chẳng lẽ có sự trùng hợp thế sao? đúng ngày quên dao cháu lại mơ? Mà lúc nào cũng 1 điệp khúc "con ma đang bò, con ma kia kìa" . 2 nhóc đều xem phim, sinh cách nhau có 29 tháng. Nếu mơ ma thì tại sao cả 2 nhóc k cùng mơ? mà cậu anh còn nhát hơn cả cậu em nhưng đêm ngủ rất ngon giấc. Mà nghe chừng "con ma" này chỉ như là trêu đùa chứ k có ý dọa nạt hay làm hại cháu!
    Bác nào có KN vụ này tư vấn em cái, cảm ơn các bác nhiều nhiều!!!
     
  8. Maruko-chan

    Maruko-chan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Đang đêm mẹ nó kể làm em sởn hết cả da gà. Định kể mấy chuyện bạn em hồi bé nhưng lại thôi, k dám đi ngủ thì chết :(
    Mẹo để con dao thì mẹ nó cứ lấy băng dính dán lưỡi dao lại, vừa an toàn lại k phải mất công mang ra mang vào. Dù sao an toàn cho bé vẫn là hơn hết ^^
     
  9. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,950
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    913
    Tớ đang khổ với cậu thứ 2 đc 3tuổi rưỡi đây! Khoảng 6 tháng trở lại cu Tép nhà mình có hiện tượng sợ ma, sợ đi ngủ mơ ma. Đầu tiên mình cứ nghĩ chắc cháu xem hoạt hình có những đoạn phim quái vật hoặc ma nên cháu sợ. Thi thoảng đêm nằm ngủ cháu ngồi bật dậy nhìn quanh phòng rồi leo lên người mẹ k chạm chân tay xuống chiếu. Cháu giơ tay chỉ "con ma, con ma kia kìa..." mà tay chỉ cứ di chuyển như có người vậy. Mình k sợ ma và cũng tò mò nên hỏi "con ma như thế nào hả con?" cháu bảo "con ma nó tòn tòn(tròn tròn)". Suốt đêm đó mình gần như thức trắng ôm cháu. Thấy có người mách để con dao sắt đầu giường m cũng làm theo. Từ đó cháu ngủ ngon hẳn, k 1 lần nào dậy đêm nữa. Cơ khổ, 2 ông tướng nghịch quá nên ba mẹ cháu sáng lại lôi dao cất đi, tối lại nhét vào đầu giường. Đêm qua chẳng hiểu thế nào OX đi ngủ trước quên k để dao, mình cũng chẳng kiểm tra lại. Đến 1h30' sáng con giai nhảy phóc 1 cái lên người mẹ co hết cả chân tay, theo quán tính sờ tay lên đầu giường kiểm tra thì chả thấy dao đâu. Dỗ dành con mãi, phải đưa sang phòng bà nội kèm con dao cháu mới ngủ tiếp đc. Từ qua đến giờ mình cứ suy nghĩ, chẳng lẽ có sự trùng hợp thế sao? đúng ngày quên dao cháu lại mơ? Mà lúc nào cũng 1 điệp khúc "con ma đang bò, con ma kia kìa" . 2 nhóc đều xem phim, sinh cách nhau có 29 tháng. Nếu mơ ma thì tại sao cả 2 nhóc k cùng mơ? mà cậu anh còn nhát hơn cả cậu em nhưng đêm ngủ rất ngon giấc. Mà nghe chừng "con ma" này chỉ như là trêu đùa chứ k có ý dọa nạt hay làm hại cháu!
    Bác nào có KN vụ này tư vấn em cái, cảm ơn các bác nhiều nhiều!!!
    __________________


    Nếu 2 bé xem phim có quái vật thì 99% là do phim ảnh rồi chị à!

    2 nhóc cùng xem phim nhưng khả năng tưởng tượng của 2 bé là khác nhau đó chị ( thuôc về não bộ). Mimosa nghĩ chị nên hạn chế cho bé xem phim có hình ảnh quái vật, ma quỷ..nhất là phim Scoppy Doo. Cho bé chơi trò chơi tập trung vào các ý nghĩ thực tế thay vì xem phim hoạt hình nhiều.

    Nhưng nghe chị nói đến để con dao đầu giường thì mình còn rợn tóc gáy hơn nữa. Nguy hiểm cho bé quá chị ơi. Để quần xíp của mẹ cũng được đó . Bé nhà mình hồi trước mới sanh ngủ đêm khóc hoài, người ta chỉ để vậy thì bé ít khóc hơn nhiều .
     
    tom99 thích bài này.
  10. F.A.M.I.L.Y

    F.A.M.I.L.Y Banned

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Theo nghiên cứu khoa học thì bé dưới 5 tuổi không nên xem tivi quá nhiều cũng như xem những bộ phim không phù hợp như: phim kinh dị, phim hoạt hình quá nhiều hình ảnh quái dị hoặc kích động tâm lý....Con của chị chắc chắn do xem phim muh bị tình trạng như vậy thui. Chị bớt cho bé xem những phim như vậy chắc sẽ khỏi.
     
  11. sanhdieu_vt

    sanhdieu_vt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    trời chuyện này có thật ko mấy mẹ??? e lần đầu nghe đó, nếu đúng mai mốt có đi mua nhà e mượn thằng nhóc nào nhỏ nhỏ ẵm theo
     
  12. Ngongcongchuaxinh

    Ngongcongchuaxinh full house

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Minh thi tin la co day, vi du nhu Ngong nha minh hoi 6 thang tro lai la cu mong 1 va 15 am lich hang thang la toi di ngu hay giat minh va khoc thet len, tre so sinh co nang luc dac biet that day, co le khoa hoc chua tim ra cu the thoi. cung ghe ghe nhi
     
  13. Ngongcongchuaxinh

    Ngongcongchuaxinh full house

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Uh dung day, minh moi nghe lan dau nhung cung tin lam, co nhieu cai minh van chua nhan biet dc het ma. so nhay
     
  14. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Mình đồng ý với bạn đấy,thà tin là có chứ còn hơn không vì hiện giờ khoa học vẫn chưa chứng mình được mà.Bé nhà mình cũng vậy ý,mình cũng dẫn bé đi chơi nhiều chỗ lắm.Ấy vậy mà có nơi mình tới lui bé vẫn bình thường nhưng có nhưng nơi chỉ vừa mới vào là bé đang bình thường thì tự nhiên la khóc giống như có ai chọc phá ý.Mình cũng thử dẫn bé vào lại vài lần sau vài ngày thì kết quả bé cũng như lần đầu mới đến ý.
     
  15. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Đừng tin mà làm khổ con

    Các mẹ đừng tin, linh tinh đấy, con trẻ có gì đâu mà nghĩ vậy, tội nghiệp con trẻ. Nếu đi mua nhà sao không nhờ mấy thầy bói, cô bói suốt ngày làm việc, giao ban, họp hành với thần linh, thổ địa thì chính xác hơn chứ sao lại mang theo trẻ con đi mua nhà. Thế sao khi gặp rủi ro mẹ nó không hỏi trẻ con mà chạy đến hỏi thầy bói, cô bói. Buồn cười quá mẹ nó à :D
     
  16. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,950
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    913
    Mình nghe nói vậy nên phải xác minh lại ấy mà, đâu có tin :)
     
  17. Konzu09

    Konzu09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chuyện ma nhảm nhí quá! Không nên làm cho các bà mẹ lo sợ! Thân!
     
    Me_Bin_Bin thích bài này.
  18. Me_Bin_Bin

    Me_Bin_Bin Banned

    Tham gia:
    18/12/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Tại sao nhiều người lại sợ ma? vì những người đó chưa thực sự tin vào sức mạnh của bản thân mình. Người lớn mà nhát vậy thì trẻ con dễ "yếu bóng vía" lắm.
     
  19. kimloan8585

    kimloan8585 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    1,915
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Baby hay thấy Ma ?

    khô thân be bi hen roi . thay đôi thôi tiet la bi
     
  20. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,681
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Baby hay thấy Ma ?

    Tớ cũng hơi tin tin. Chẳng có gì làm chứng hoặc chưa chứng kiến bao giờ nhưng do xem phim ma, do nghe mọi người kể chuyện hoặc do người lớn dặn dò mà tớ nghĩ là trẻ con có khả nặng nhìn nhận được thế giới thứ 2 đó. Mẹ đẻ tớ hay dặn là mùng 1 hôm rằm có đi chùa hoặc đi ra mộ ông ngoại tớ ( mộ nằm trong khuôn viên chùa) thì đừng bế con đi cùng k tốt. Còn vì sao k tốt thì chắc là mẹ tớ cũng k rõ. Nhưng kiểu người nọ người kia truyền tai nhau nói vậy nên cho rằng k tốt thôi. Hoặc ngay như lúc các bé mới sinh, khi mang ở viện về nhà hay có tục bôi đỏ ở trán rồi cầm tiền hay hoa quả đi rắc dọc đường để tránh vía xấu hoặc ma miếc gì đó bắt con đi ( nói là bắt nhưng các bé sẽ khóc hoặc dễ ốm).
     

Chia sẻ trang này