Chào bác Lê Khanh, Cách đây 1 tuần, bé nhà em (35 tháng) có vẽ 1 bức tranh. Đây là bức tranh đầu tiêu của cu cậu (tức là em thấy nó có bố cục nên gọi thế :mrgreen còn trước đấy thì chỉ vẽ linh tinh: khi thì người to đùng, lúc thì kiếm, khi thì ô tô, thỉnh thoảng bảo vẽ chứ o thì cháu viết chữ a ngược rồi bảo đây là chữ a. Còn vẽ mẹ thì đẹp lắm ah twisted, i như tranh Picasso. Em mô tả một chút vì hình hơi mờ: Ở giữa là ngôi nhà, bên trái là ô tô buyt, bên phải là xe tăng, ở trên là xe pháo. Màu đỏ loằng ngoằng trong xe buyts là cháu vẽ người (người thì chỉ có 1 hình tròn là đầu, 1 hình bầu dục là thân, 2que là 2 cái tay). Màu sắc là cháu tự tô. Cháu biết cầm bút từ khi 1 tuổi. Tình cờ em phát hiện được cuốn "Đoán tính cách bé qua nét vẽ" - Em không biết có nhớ chính xác tên cuốn sách không - do bác viết, về em có đọc và thực sự là chỉ lờ mờ hiểu được thôi ah. Vậy rất mong được bác giải thích cho em hiểu về tính cách của cu con nhà em và mong được bác giới thiệu 1 số cuốn sách dạy trẻ tuổi ẩm ương này. Chân thành cảm ơn bác,
Hihi,tranh của bé hay ghê.Những nét vẽ đầu đời bao giờ cũng ngây ngô như vậy đấy.Hãy khuyến khích trẻ vẽ bằng trí tưởng tưởng của bé,không nên ép bé vẽ theo cách của người lớn vội.Nhiều họa sĩ lớn vẫn lấy ý tưởng từ những nét nguyệch ngoạc,những hình vẽ ngây ngô của trẻ thơ.Picasso cũng vậy.Chị cứ giữ lại cả những bức tranh bé vẽ 1hình linh tinh như chị miêu tả làm kỉ niệm cho bé.Chị có thể động viên bé vẽ,mua khung tranh để treo tranh của bé .Nhìn bé nhà chị vẽ em lại muốn mở lớp dạy các bé vẽ.Họa sĩ đang nuôi con mọn lại ngứa nghề rồi.
Rất vui khi biết bạn có sự quan tâm đến những nét vẽ của cháu bé. Vẽ là một trong những cách mà trẻ thơ muốn nói và trình bầy cái tôi của mình, tuy nhiên để giải mã các thông điệp này không đơn giản chút nào, chỉ xin gửi đến vài nhận xét rất hạn chế : Nhìn vào đây, chúng ta thấy một sự năng động xung quanh ngôi nhà, và một ngôi nhà hạnh phúc, bình yên ( tôi yêu nhà tôi lắm !) tuy cũng có tí chút ấm ức, mặc cảm ( cánh cửa màu nâu) nhưng lại không muốn tỏ bầy ( nhà không cửa sổ và của ra vào thì đóng lại) Hãy tạo điều kiện để cháu đến với sự năng động ở bên ngoài (vì cháu đã muốn ở trong cái xe buýt rồi: Hình người được tô bằng màu đỏ). Với lứa tuổi này, hình người chỉ có thể là dạng nòng nọc ( một vòng tròn với vài cái que chân tay cắm vào ) và đó là mức phát triển trí tuệ bình thường. Với cháu Long, đây là một mức phát triển khá tốt, hãy khuyến khích cháu vẽ, tô màu nhiều hơn để cháu có điều kiện được "giới thiệu về mình" và mở rộng cánh cửa còn đang đóng kín. Cuốn sách của tôi có tựa là: Khám phá trẻ em qua nét vẽ ( tập trung ở lứa tuổi từ 3 - 12 tuổi) rất cám ơn sự quan tâm của chị - Chị có thể vào trang web : http://tamlytreem.page.tl/ để tìm hiểu thêm.
Em cảm on bác nhiều lắm. Cháu ngày nào cũng xin giấy của ông nội để vẽ đấy ah \\/ Tên cuốn sách thì đúng là em nhớ sai thật #-o. Sorry bác vì sự quên này :mrgreen: