Thời buổi kinh tế khó khăn. Việc phá sản cũng khó tránh với những ai đã đang làm kinh doanh. Em mở toppic này để những ai có hoàn cảnh như này ở HN thì chúng ta off để chia sẻ, cùng nhau vượt khó.
Ðề: Bác nào đã phá sản thì vào đây cùng nhau vượt lên nào 10 ông phá sản mà tập họp lại thì dễ trở thành cái trại tị nạn quá...hix. Tôi dẫn đoàn..
Ðề: Bác nào đã phá sản thì vào đây cùng nhau vượt lên nào một năm kinh tế buồn, biết bao giờ giai đoạn khó khăn này mới qua. Bác nào gia cát dự hộ em cái
Ðề: Bác nào đã phá sản thì vào đây cùng nhau vượt lên nào Phá sản, nợ nần ngập đầu, tín dụng đen, tín dụng đỏ, bạn bè, gia đình, vợ con mất hết. Nhiều lúc muốn chết mà chết k được. Đi chùa chỉ cầu mong bình an
Ðề: Bác nào đã phá sản thì vào đây cùng nhau vượt lên nào Trại đó chúng ta cùng vực nhau lên, làm lại tất cả.
Ðề: Bác nào đã phá sản thì vào đây cùng nhau vượt lên nào Mình không kinh doanh riêng, ở ngoài cổ vũ tinh thần các mẹ! Cố nhên các mẹ nhé! Cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra! hihi
Ðề: Bác nào đã phá sản thì vào đây cùng nhau vượt lên nào Đúng đó, mọi người chia sẻ với nhau kinh nghiệm để mà học hỏi. Như những vụ đổ bể do tín dụng đen, toàn những người làm ăn kinh doanh lâu năm, mà vẫn bị lừa như vậy....
Ðề: Bác nào đã phá sản thì vào đây cùng nhau vượt lên nào Cảm ơn mẹ nó ủng hộ tinh thần nhé. Chúc mẹ nó hạnh phúc ah
Ðề: Bác nào đã phá sản thì vào đây cùng nhau vượt lên nào Em mới tập tành làm ăn mà cũng phá sản đến nơi rùi hic hic . . . chán mà đúng thật càng ngày làm ăn càng khó khăn đi làm công ăn lương thì lương lèo tèo mà làm ăn riêng thì phá sản dễ như trở bàn tay
Ðề: Bác nào đã phá sản thì vào đây cùng nhau vượt lên nào em cũng chẳng làm gì to tát cả.KT khó khăn bởi thế các doanh nghiệp, kinh doanh lớn cố lên cho qua thời kỳ này thui
Ðề: Bác nào đã phá sản thì vào đây cùng nhau vượt lên nào Mẹ nó hiẹn đang làm gi? Có cách tháo gỡ khó khăn chưa? Nếu chưa có và trong mớ bòng bong, có thể nói ra. Hi vọng những người có kinh nghiệm trải qua rồi sẽ giúp được mẹ nó hướng đi để không phải phá sản