Chuyện là thế này ạ, sáng nay theo lịch hẹn của BS Hưng ở Vạn Bảo ý ah, em đến khám lại (tuần trước có khám thì BS nói là đã có túi ối, thai đã vào tử cung). Đến sáng nay, khi BS siêu âm thì nói ko thấy có túi ối nữa, cũng ko nhìn thấy phôi thai đâu cả, cho em đi làm XN Beta-HCG, khi nào có kết quả thì báo cho BS ngay . Kết quả XN của em là 7705U/L, gọi điện cho BS báo kết quả thì BS nói là với ng có thai là hơi thấp, lại hẹn 1tuần nữa siêu âm lại Em lo quá, ko biết như thế là như thế nào, các mẹ nào có biết về chỉ số này nói cho em với. Hix, lúc BS nói thế em khóc, chả hiểu con mình lại đi đâu nữa, huhu... Các mẹ giúp em nhé! Em cảm ơn nhiều ạ!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Các mẹ ơi, có mẹ nào giải thích cho em được ko ạ. Em cám ơn các mẹ nhiều nhiều ạ!!!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Chia sẻ với mẹ cún nhưng em chẳng có biết gì cả. Ai biết vào giúp mẹ cún đi
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Đúng là chỉ số Beta HCG hơi thấp thật nhưng bạn cứ bình tĩnh đi, vì vẫn còn là phôi thai mà, thai chưa lớn nên chỉ số thấp thôi, thai càng lớn thì chỉ số đó càng cao mà.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá em nghe chị kể em cung buồn lắm,nhưng hy vọng chị đừmh giống em,em cũng sa ko thấy gì hết roi la sấy thai luôn,mới đi hút ra được 1 tuần buồn quá trời,hy vọng chị mai mắn hơn em.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Tớ cũng đang ở tình trạng hoang mang này. Có nghĩa là cách đây 4 hôm đi siêu âm thì cũng chỉ thấy có túi thai thôi. BS hẹn 1 tuần sau đến khám lại. Tớ cũng chỉ biết hy vọng thôi. Mẹ cún cứ dũng cảm lên nhé.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Em cám ơn các mẹ đã chia sẻ với em nhiều lắm. Hôm qua em lo lắm, nói với 1chị ở cty, chị ý đưa em ra chỗ 125 Thái Thịnh siêu âm lại, cũng chả thấy gì trong tử cung các mẹ ạ...khóc quá trời luôn :'( Anh bác sĩ ở đấy nói là có thể là thai của em bị hỏng rồi, em buồn lắm, nhưng mà bác sĩ nói là cứ để 1tuần nữa SA lại xem thế nào. Em vẫn hi vọng lắm các mẹ ạ. Beanhquay2 đừng buồn nhiều quá bạn nhé, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần là ko tốt đâu. Mình sẽ làm lại từ đầu được mà, cố lên bạn nhé. Em với mẹ meid308 cùng hi vọng nhé, có gì chúng ta lại chia sẻ với nhau nhé. Em hi vọng là chị và em bé mạnh khỏe.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Mẹ nó vào BV kiểm tra lại cho chắc.Hoặc sang BS THực ở Viện Lão Khoa xem.............................................
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Em cám ơn chị nhiều ạ. Em định để cuối tuần đi kiểm tra lại đấy ạ. BS Thực ở Viện lão khoa hả c? Chỗ đấy là ở đâu hả c ơi?
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Mình cũng nghĩ bạn nên đợi sau 7 ngày rồi SA lại, chứ giờ đang không rõ ràng mà cứ SA thì cũng chẳng được gì mà càng thêm hoang mang. Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp với mẹ con bạn.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Chỗ đó gần viện Bạch Mai bạn ạ. Theo mình bạn nên SA lại cho yên tâm. Nhưng bạn đừng nên lo lắng quá, con cái là của trời cho, mong rằng mọi chuyện đều tốt đẹp với mẹ con bạn.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Nick của bạn rất hợp với mình vì bé nhà mình cũng là Cún. Bé là kết quả của lần mang thai thứ 2, lần đầu mình bị thai lưu. Mình mong bạn sẽ đón được bé khỏe mạnh, còn nếu ko cũng đừng buồn bạn nhé.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Thế em có bị đau bụng ra máu không, mà sao bsĩ lại bảo là thai hỏng rồi? Thôi em ơi cố gắng nhé. Chị cũng chưa đến lịch đi siêu âm lại dù rất mong. Mong may mắn sẽ đến với hai chị em.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Viện Lão Khoa nằm ngay đầu đường Phương Mai, cạnh cổng sau BV Bạch Mai mẹ nó ạ. Mẹ nó đi cầu thang bộ bên tay phải lên tầng 2 nhé, phòng siêu âm của BS Thực ngay đầu cầu thang thôi. Để đỡ phải chờ thì mẹ nó gọi đt lấy số trước, người ghi số sẽ báo khoảng mấy h mẹ nó đến là vừa. Số ĐT đây nhé: 0936363332 (gọi buổi sáng), 01695605228 (gọi buổi chiều). Chúc 2 mẹ con may mắn, bình an nhé.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá chị có bị ra máu cá không hay vẫn bt. Nếu không bị ra máu chắc ko sao đâu . nói chung cứ đi khám cho thật kĩ vào. em cũng 2 lần chửa ngoài da con sợ lắm. Bg thì có được tencha rùi [:x]
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng sức khỏe chị nhé. Cứ chờ thêm 1 tuần nữa rồi siêu âm chị à. Đễn lúc đấy lại thở phào là biết thế đừng lo cho mà xem
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Tớ tưởng bác Thực ở viện Lão khoa chỉ là bsy siêu âm thôi nhỉ. Mẹ nó nên tin vào các bsy sản phụ khoa. Mẹ nó có thể chờ 1 tuần nữa đến khám lại chỗ bsy Hùng ở Vạn Bảo hoặc qua bác sỹ Dũng ở Kim Ngưu, hoặc cô Hồng ở phố Thiền Quang, đây là 2 bác sỹ giỏi của viện C. Bác Dũng là trưởng khoa khoa sản II của viện C, chuyên hiếm muộn vô sinh..., qua khám chỗ bác thì sẽ biết luôn là đã hỏng chưa, hay thai yếu cần uống thuốc nội tiết.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Cám ơn các mẹ nhiều nhiều lắm ạ. Hôm nay e đi SA lại ở Việc C, các bsỹ SA vẫn thấy túi ối, cho đi XN máu lại thì chỉ số beta hcg la hơn 14000, thế nên cho e về nhà theo dõi thêm xem thế nào. Em hi vọng là em bé ko sao các mẹ ạ. Em cám ơn các mẹ nhiều lắm ạ!