Chia sẻ thông điệp: Mỗi lần đến đoạn quảng cáo trên tivi của Lifebuoy là con trai lại nhảy múa reo hò, con bập bẹ hát theo: " Một là ...Hãy tắm với lifebuoy thường xuyên Hai, ba, bốn, Chưa rửa tay là chưa được ăn đó nha Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối... Hãy rửa kĩ hai tay sau mỗi lần vệ sinh bạn nhé!..." Vậy đó, thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ mà lifebuoy truyền tải tới đã được con "học thuộc" một cách đơn giản như vậy đó, đến lớp thấy các em học sinh cũng hát bài hát đáng yêu đó... Độ tuổi bắt đầu đi học, bắt đầu khám phá thế giới xung quanh là lúc con học hỏi được nhiều nhất, học hỏi ngay trong những hoạt động hàng ngày... mẹ muốn con được tự do vui đùa, khám phá nhưng mẹ cũng lo lắng con sẽ bị nhiễm khuẩn, vì vậy ngay từ lúc này mẹ đã rửa tay hàng ngày cho con bằng nước rửa tay diệt khuẩn, sau này con đi học, mẹ cũng sẽ dạy con rửa tay đúng cách trước mỗi bữa ăn, sau khi hoạt động.... mẹ biết rằng chỉ 10 giây ngắn ngủi nhưng nếu được rửa đúng cách, 99.9% vi khuẩn sẽ bị loại bỏ, con sẽ khỏe mạnh để khám phá thế giới tuyệt vời xung quanh... Mẹ dạy con trai bài thơ " Rửa tay" của bác Hoàng Dân con hãy nhớ nhé: " Miếng xà phòng nho nhỏ Em sát lên bàn tay Nước máy đây trong vắt Em rửa đôi bàn tay Khăn mặt đây thơm phức Em lau đôi bàn tay Đôi bàn tay be bé Nay rửa sạch xinh xinh Tất cả lớp chúng mình Cùng giơ tay vỗ vỗ"