Hôm nay buồn nên ngồi cà phê một mình.Vô tình được chứng kiến một chuyện..khiến bản thân tôi phải suy nghĩ và muốn chia sẻ cho các bậc cha mẹ ( Tôi chưa có gia đình) Người cha lớn tiếng nói với mẹ của mình ( bà nội ).Nói có vẻ nặng lời một chút... Cậu bé nói với bố mình: Bố..ố.Sao bố nói với bà như thế . Bà sinh ra bố và nuôi bố lớn sao bố lại nói bà như thế..Con buồn lắm..con không thích bố như thế.Bố..ố không được nói bà như thế.... Người cha đứng người khi nghe con trai mình nói thế.. . . . Đôi khi người lớn sai nhưng không thể tỏ ra mình có lỗi trước mặt trẻ con,đặc biệt là con mình..Muons tỏ ra uy quyền..Sai lầm là chổ đó.Những đứa trẻ như tờ giấy trắng..Nếu chúng ta khẳng khái nhận khuyết điểm trước mặt con cái thì sau này con cái nó sẻ học tập và coi mình là tấm gương mẫu mực..Trong cuộc sống không không ai không mắc khuyết điểm nhưng hãy mạnh mẻ nhận khuyết điểm đó và sửa đổi nó CHÚC CÁC ÔNG BỐ HÃY LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG CHO CON CÁI MÌNH. Thân ái
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi đôi khi gặp được những câu chuyện thế này cũng dành thời gian để suy ngẫm........................
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi những câu nói của trẻ có khi lại làm thay đổi cả một cuộc đời người lớn ấy chứ..........
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi trẻ con có nhiều câu nói khiến người lớn phải suy nghĩ nhiều đấy
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi Rất đúng bố nó ah. Đôi lúc mình vội hoặc đi một đoạn đường gần thì thường không đội mũ bảo hiểm và con nhỏ nhà mình nhắc nhở ngay. Một lời xin lỗi và thực hiện đội mũ ngay lập tức không chỉ cho con thâý người lớn cần phải nói lời giữ lời mà còn cho con thấy nó được tôn trọng thế nào khi mà người lớn hay ai đi nữa, sai cần phải nhắc nhở và khi nhận ra sai cần phải xin lỗi và sửa sai Cảm ơn bố nó với câu chuyện của cậu bé 1o tuổi (u)
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi trẻ em quan sát và thông minh honư ta tưởng râá nhiều
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi những câu nói của trẻ thơ cũng đáng để ta suy nghĩ lắm chứ
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi Trẻ con bây giờ khôn và già trước tuổi nên cách suy nghĩ của các bạn ý cũng nhớn hơn ngày xưa tụi mình rất nhiều........ Đây có lẽ là bài học cho người lớn cần phải suy nghĩ ....................
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi trẻ em ngày nay rất thông minh, bắt trước cũng rất nhanh, mong rằng phụ huynh sẽ là những tấm gương sáng, thấy sai phải sửa không nên bảo thủ, như vậy con bạn mới như ý bạn muốn. chúc các bậc cha mẹ luôn là người tuyệt vời nhất trong mắt con cái của mình.
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi Hồi còn nhỏ bố mình có kể mình nghe một câu chuyện chuyện, như thế này: Một người đàn ông thấy cha của mình đã già yếu và quả thực là một gánh nặng, nên khôngg muốn "nuôi" nữa và quyết định đuổi người cha ra đường. Người đàn ông này đưa cho cha của mình một chiếc chăn để cha của mình có thể đắp lúc ra đường ở. Thấy vậy người cháu nội (con của ng đàn ông kia) chạy đến nói: "Ông nội ơi, ông cắt lại cho cháu một nửa chiếc chăn". Người ông rất đau lòng, nói "Cha của cháu cho ta có một chiếc chăn mỏng, cháu lại còn đòi cắt lại nửa chiếc để làm gì? Cắt lại thì ta đắp sao được?" Người cháu nói "Cháu cắt lại nửa chiếc chăn để sau này cha cháu già yếu cháu còn đưa cho cha cháu để cha cháu ra đường đắp". Người đàn ông kia tỉnh ngộ và quỳ xuống xin lỗi cha mình.... Bố mình hay kể mấy chuyện kiểu như vậy để dạy mình lắm.
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi hi vọng bé nào cũng biết suy nghĩ có hiếu như thế này nhỉ?
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi trẻ con bây giờ ak hơn những gì chúng ta tưởng ak, bé nhà mình cung vây ak!
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi Sau khi nge con trai mình nói thế chác ông bố vui lắm
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi trẻ e bây giờ thông minh và hiểu chuyện lắm.ng lớn hãy cư xử đúng đắn và hãy là tấm gương để con cái loi theo
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi Em bé nói đúng, lắm lúc bản thân không cố ý nhưng vì nóng tính quá cũng làm vậy!
Ðề: Bài học nhận được từ một cậu bé khoảng 10 tuổi TRẻ con giờ thông minh lắm ạ.nên các ông bố bà mẹ cũng tránh k nên nói khi có trẻ những lời không hay.có bé sẽ học theo ngay đấy ạ.