Bài học từ cậu con trai

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi meemin, 5/1/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. meemin

    meemin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/6/2009
    Bài viết:
    2,462
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Con trai 5 tuổi của tôi hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, tại sao lại có quạt thông gió trong toilet?
    Tôi bảo để nó thông hơi, thổi mùi thúi ra ngoài khi con đi ị.
    Nó lại bảo:
    - Thổi ra ngoài thì nhà thối.
    Tôi bảo là không thổi ra ngoài nhà, thổi ra ngoài đường.
    Nó lại bảo:
    - Thổi ra ngoài đường thì người ta thối.
    Tôi bảo khí ra ngoài đường thì bay lên cao, ngoài kia rộng lắm.
    Nó bảo:
    - Bay lên cao thì con chim sẽ ngửi thối.
    Tôi im lặng và nó lại bảo:
    - Bay lên cao thì con chim ngửi thối- Nó nhắc lại.
    Tôi bảo ngoài kia rộng lắm, chim ngửi không sao hết....

    Vâng, con trai ạ, hãy đừng làm cho con chim nó ngửi thối. Cái của con trai thải ra hoàn toàn không thối, nó sẽ rất nhanh phân hủy và trở về với đất, cái đáng sợ trên thế gian này là cái khác con ạ. Nó có thể là những cái lò hạt nhân kia, nó có thể là những túi nilon đang nằm tấp ở đâu đó ở những góc sông, con rạch, nó có thể là những chất hóa học không có khả năng phân hủy hoặc cần rất nhiều thời gian để có thể phân hủy, nó có thể là hàng ngàn hecta rừng đang bị tàn phá phía đầu nguồn, nó có thể....

    Câu hỏi vặn vẹo ngây thơ của con trai khiến những người lớn như tôi không khỏi nặng lòng. Một đứa bé, nó biết rằng, một sản phẩm của hành động mà nó làm ra có thể gây ảnh hưởng cho người khác. Vậy mà... người lớn chúng ta... Đôi khi, chúng ta quên mất giá trị nhân sinh cốt lõi của cuộc sống.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meemin
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    conngoanhonbo thích bài này.
  2. ngoc_trong_tuyet

    ngoc_trong_tuyet Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bài học từ cậu con trai

    =)) đọc mà hài quá mẹ ơi
    thổi mùi thúi của con đi ị :))
     
  3. kieuluuanh

    kieuluuanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bài học từ cậu con trai

    Hài hước mà ý nghĩa nữa. Giờ người lớn thua xa trẻ em ở cái khoản bảo vệ môi trường rùi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này