Rất nhiều người cảm thương số phận ngắn ngủi của 2 mẹ con cô chó bất hạnh. Thứ hai tuần trước (16/11) người dân tại Xinyi, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã ghi nhận một trường hợp hy hữu. Một con chó mẹ đã nhảy khỏi tòa nhà 3 tầng tự tử sau khi con của nó qua đời. Theo người dân địa phương, đầu tháng 11, chó mẹ sinh hạ một chú chó con. Nhưng vài ngày trước, con của nó đã qua đời. Kể từ đó, chó mẹ buồn bã không thiết ăn uống, thậm chí nó ngừng hẳn việc ăn uống duy trì sự sống. Đến hôm thứ hai tuần trước, thảm kịch đã xảy ra. Người dân tại một tòa nhà 3 tầng ở Xinyi ghi nhận rằng: ban đêm, chó mẹ đã leo lên nóc tòa nhà và nhảy xuống dưới kết liễu cuộc sống. 24H.COM.VN (Theo K14)
Đọc bài này xong đọc bài Mẹ vứt con xuống giếng chỉ vì chồng quan tâm đến con hơn mình thật ko biết nói gì hơn! Nếu người ta có yêu thương loài vật hơn thì cũng đừng ai hỏi vì sao nhé!
Đấy đấy, con chó còn thương con đến nỗi phải tự tử, thì không hiểu loài người có còn là người không mà lại đem con vứt giếng, đúng là không bằng giống chó em nhỉ
Vâng, em có cùng ý với bác mà ko viết ra. Xã hội bây giờ nhiều bạo lực quá mà nguyên nhân dẫn đến kết cục đáng thương đó lại cực kỳ stupid!
Chó là con vật có suy nghĩ và tình cảm gần với con người nhất mà. Vậy nên chó mẹ mất con cũng như một người mẹ mất con thôi. Có những sự sống ko bằng cái chết. Mong mẹ con sớm gặp nhau và ko bao giờ phải xa nhau nữa!
Thật cảm động..vậy mờ Xù đọc thoáng thoáng thấy có bà nào cắt gân chân con gái mới 21t của bà ta ấy nhỉ, còn thua cầm thú !! (