Chào các mẹ! Hôm qua vừa cho con kiểm tra đầu vào trường Nguyễn Siêu, vào đến trường, lấy số báo danh xong là các cô dẫn các con đi biệt tăm tích luôn. Cầu thang thì 2 đầu có bảo vệ canh cửa, các cô giám thị thì bị thu hết điện thoại di động ( mình biết vì lúc ban tuyển sinh muốn gặp mẹ 1 bạn, gọi loa không thấy, mình mới bảo sao cô không gọi di động cho phụ huynh thì cô bảo trường thu hết điện thoại di động ). Bố mẹ ngồi dưới chờ ( có nhà cả bố mẹ và ông bà đưa con đi thi )cứ ngóng lên trên gác, chả thấy động tĩnh gì. Thỉnh thoảng thấy bác hiệu trưởng, các cô giám thị đi lại, mặt mũi căng thẳng.... Con mình thì chả biết đang ở phòng nào, các cô đang quần cái gì, sốt hết cả ruột.... Đến 9h30, các mẹ bắt đầu sốt ruột, có mẹ thì lo con đói quá vì sáng mắt nhắm mắt mở bắt con dậy sớm không kịp ăn sáng, tội nghiệp. 9h45, các mẹ đứng bu dưới cầu thang ( các mẹ đoán các con thi xong sẽ xuống đường đấy ). Chờ mãi...chờ mãi... Một tiếng dép vang lên, một bạn chạy xuống! thế là các mẹ ùa vào hỏi han xem thi thế nào, cô hỏi những gì, thày tây hỏi câu gì..làm bạn này hốt hoảng mặt nghệt ra và chạy mất luôn. Mẹ của bạn phải đứng lại phân trần là từ từ để em hỏi cháu xem thi những cái gì. Một số mẹ thì sốt ruột ( chắc là thương con bị quần lâu quá ) mắng chú bảo vệ là sao lúc lên thì dẫn một loạt các cháu lên mà lúc xuống thì nhỏ giọt thế....làm chú bảo vệ cũng chả biết trả lời thế nào ! ! !. Rút kinh nghiệm bạn đầu tiên, bé nhà mình ( xuống thứ tư ) vừa xuống là mình phải xông vào bế thốc con thoát ra ngoài ! hú vía, may mà lúc đó các mẹ cũng bắt đầu ngóng lên cầu thang tìm xem con mình ra chưa nên hai mẹ con không bị các mẹ bám theo. Tóm lại là hơn thi đại học các mẹ à. Trên đường về, mình cũng không hỏi han gì đến bài vở vì sợ con căng thẳng, nhưng đi một đoạn con tâm sự luôn là tiếng Anh thì con tra lời được hết nhưng môn tiếng Việt thì con thấy cô cho 0 điểm vì con không trả lời được !. Thương con quá! khổ thân bé xíu đã biết gì đâu. Cũng may là con cũng không suy nghĩ lắm, đi đường lại líu lo kể hết chuyện này đến chuyện kia, thỉng thoảng nhớ ra 1 bài lại kể với mẹ. Thôi mình không dài dòng nữa, con nhớ được cái gì mình post luôn lên đây để các mẹ có con thi đợt 2 và đợt 3 còn biết và có thể chuẩn bị trước cho con đỡ bỡ ngỡ nhé. Đầu tiên đến trường, bố mẹ cho con vào lấy số thứ tự rồi cô cho xếp hàng lên phòng thi. Lưu ý là các mẹ được hẹn lúc 9h, 10h vẫn có thể cho con đến từ 8h để thi luôn nhé vì nếu 10h mới đến thì phải 12h mới thi xong đấy. Lên tầng 2 các con sẽ được vào phòng thi 1: cô phát cho 3 phiếu làm bài, sau khi các con làm xong lại phát 3 phiếu nữa. Thấy con nói 3 phiếu đầu thì dễ, 3 phiếu sau thì khó. Mỗi phiếu lại có nhiều bài. Bé nhà mình mới nhớ được mấy bài thế này: - Cho các số và một loạt các hình tròn ( hoặc vuông, tam giác gì đó ), các con phải xóa bớt hình tròn đi sao cho đúng với con số ghi ở đầu dòng. VD: đầu dòng là số 7, họ vẽ 9 hình tròn thì các con phải gạch bớt 2 hình tròn đi. - Cho 1 loạt các con vật và bé phải đánh dấu X vào những con vật có 2 chân - Tranh vẽ các loại quần sao và các con phải đánh dấu và nhứng loại quần áo mặc vào mùa hè ( hoặc mùa đông ) Còn nhiều bài nữa nhưng bé nhà mình mới nhớ được mấy bài này. Xong ở phòng này, các con được kiểm tra sức khỏe xem có đủ điều kiện theo học không. Mình không có thông tin chính xác là bao nhiêu cân và cao bao nhiêu thì đủ tiêu chuẩn vì lúc ngồi hóng hớt ở dưới thì mỗi mẹ nói 1 kiểu, mẹ thì bảo 19kg, mẹ thì bảo 16kg. Nhưng về sau thì biết chắc chắn không phải 19kg vì con mình 18,5kg mà không bị loại. Mẹ nào cảm thấy con hơi thiếu cân thì có thể cho con mặc quần áo thật dầy, thật rộng và có thể đút cho còn hộp sữa vào 2 bên túi quần là cũng đỡ được khối (I kinh nghiệm này hôm qua ít nhất có hai mẹ đã áp dụng rồi nhé ( nhưng không hiểu có trót lọt hay không ). Tiếp theo là thi tiếng Việt. Lần đầu cô đọc 1 số câu dàu và yêu cầu bé đọc lại câu cô vừa đọc. Phần này thì bé nói cô đọc câu dài ngoằng nhưng con vẫn nhắc lại được. Phần 2, cô sẽ đọc 1 bài thơ và yêu cầu bé đọc lại 2 câu thơ cuối. Đây là phần con gái nói bị 0 điểm vì con không đọc lại được câu nào ( cái này mà bảo mẹ làm chắc mẹ cũng chịu ! híc ) Cuối cùng là thi tiếng Anh, phần này mà bé nào chưa được học tiếng Anh trướcthì chỉ có mà ngồi khóc! - Thầy đưa ra bức tranh con thỏ và hỏi: Is this a dog? - Thày giơ bức tranh vẽ căn phòng và hỏi : How many chairs in the hourse? - Hỏi mầu sắc của 1 vật ( bé không nhớ vật gì ) nhưng các con phải nghe được câu hỏi là về mầu sắc và trả lời được nhé. - Thày nhét 1 thước kẻ vào trong cặp sách và hỏi: Where is the ruller? Con mình mới nhớ được từng đấy, để mấy hôm nữa bình tĩnh lại con gái nhớ thêm được gì sẽ post lên tiếp cho các mẹ tham khảo. Các mẹ khác có con cùng thi hôm qua có thêm thông tin gì thì post lên cho các mẹ có con thi tuần sau nhé. Chúc các mẹ và các bé thành công.
Tại bác cho con bác thi vào trường SIÊU nên mới thế, hihi, mẹ thi, con cũng thi nhỉ ? sợ thật đấy. Nhóc nhà em mà cho thi thì chắc loại từ vòng xé vé, hihi,đông người là nó mất bình tĩnh kinh khủng.
Đúng là bác cứ thích SIÊU khổ cả con. Dạy con là cả tiến trình dài, chỉ cần theo sát con liên tục thì ở trường nào cũng tốt Có lẽ các mẹ cứ nghĩ trường tốt, phó thác cho trường cho nhẹ người nên khổ các con. Con em nông dân được dạy kiểu bộ đội,,, hehe nên em lo sao cho nó tự lập tốt và giáo dục đạo đức, thể chất thôi, chứ học hành bố cháu bảo có gen rồi, để đầu óc thoải mái cho nó nhanh nhẹn. Với lại học phí mấy cái trường đó chả rẻ tí nào, em dành tiền đó cho nó tham gia các hoạt động ngoài xã hội thấy hiệu quả hơn, tiếng Anh tiếng ót cần thì cho vào hẳn Hội đồng Anh, hay vứt nó ra nước ngoài với cô chú, anh em nhà nó lúc hè, đỡ phải vày vò con cả thứ bảy, chủ nhật.
Ðề: Bài kiểm tra đầu vào trường Nguyễn Siêu Em cũng đồng tình với mẹ này. Sau này con e e sẽ dạy cho bé chủ yếu là ở tính tự lập và cuộc sống thôi, còn chuyện học hành sẽ chỉ định hướng cho con. Con có tính tự lập + gen tốt + địh hướng từ bố mẹ thì rồi con cũng sẽ khá. chứ bon chen trường chuyên lớp chọn cũng mệt lắm ! Con khổ mà mẹ cũng khổ
Ðề: Bài kiểm tra đầu vào trường Nguyễn Siêu Bài này từ năm 2009 rồi mà giờ mới đọc đc,quá chuẩn luôn bác ạ. Nghe bác nói mà mình đồng cảm thế,vì mình cũng đang cho ku nhà mình theo cách này. Ko nỡ làm mất tuổi thơ của con...