Bài Thơ Chào Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Các Bác Cho Xin 1 Chấm Nhé

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi ps_nguyen, 20/10/2019.

?

Thơ

  1. Thơ

    0 phiếu
    0.0%
  2. thơ

    0 phiếu
    0.0%
  1. ps_nguyen

    ps_nguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/4/2011
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
    Chúc cho toàn thể các nàng xinh tươi
    Chúc cô mười tám đôi mươi
    Sớm tìm thấy được đúng người mình yêu
    Chúc cô chủ quán bún riêu
    Mỗi ngày lại được thêm nhiều khách quen
    Chúc cho chị bán chả nem
    Ngày cuốn ngàn cái khách khen ngon hoài
    Chúc cho các chị nướng khoai
    Ngày nướng trăm củ mệt nhoài không thôi
    Chúc cho các gái đơn côi
    Tối nay có gấu thắm đôi phượng hồng
    Chúc cho các chị góa chồng
    Gặp anh góa vợ chạy xông vào...giường
    Chúc cho các chị gia thương
    Buôn may bán đắt,khai trương đắt hàng
    Chúc cho các chị giàu sang
    Đều đều mỗi tối chồng phang 3 lần
    Chúc cho các mợ nông dân
    Vụ mùa no đủ, phu quân ở hiền
    Chúc cho các chị thích tiền
    Gặp anh tỷ phú,sướng điên cả người
    Hôm nay ngày lễ mọi nơi
    Nhao nhao phụ nữ cất lời :" đâu? Đâu? "
    Khổ thân cho cánh mày râu
    Hôm nay biết chạy đi đâu bây giờ?
    :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ps_nguyen
    Đang tải...


  2. ps_nguyen

    ps_nguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/4/2011
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
  3. ps_nguyen

    ps_nguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/4/2011
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18

Chia sẻ trang này