Tâm sự Bài Thơ Hay Quá! Chúc Mừng Đội Tuyển Vn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me iu nghé, 21/1/2019.

  1. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    Việt Nam ơi, gọi Người thân thương quá
    Giọt sương đêm giờ bỗng hóa sao vàng
    Hai tay anh đã đỡ bóng huy hoàng
    Đôi găng nào anh choàng lên Tổ Quốc?
    ---
    Về quê cha, mang chiến thắng chung cuộc
    Giữa hoài nghi là đuốc sáng âm thầm
    Non sông nay vẫy gọi Đặng Văn Lâm
    Ta đã thắng, không lầm đâu em ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me iu nghé
    Đang tải...


Chia sẻ trang này