Dạo này em đang bị ngộ với môn cờ vua...do là bé nhà em đang trong quá trình xét tuyển xem có được vào vòng 2 của học bổng CCS ko (tiện thể khoe con ạ :">)...Anw, thấy bài này vui ạ. Gần như sau bài Học đánh cờ của cụ Hồ thì em chả thấy có bài thơ nào về cờ vua hay sao ấy Tớ đã học cờ vua Được một năm rồi đấy Tớ quyết tâm giành giải Của Siêu nhí năm nay Cả nghìn bạn tranh tài Khắp nơi đều tới dự. Lớp tớ học rất vui Cờ vua rồi bóng đá Học cả bơi nữa nhé Rồi tập làm MC... Tớ rất thích được đi Ra ngoài sân vận động Đồng phục lớp vàng rộm Nhuộm hết cả mặt sân Đội tớ: Edison Phối hợp ăn ý nhất Như lời cô hướng dẫn: "Muốn là đội mạnh nhất, tình đồng đội phải cao". Đánh cờ mới vui sao Luyện tư duy, trí tuệ Cố gắng chiếm ưu thế Bảo vệ an toàn vua Nếu không muốn đánh thua Phải tư duy chiến lược Phát triển quân nào trước? Tấn công vị trí nào? Rồi phải tập trung cao Không kiêu căng, khinh xuất Áp dụng các chiến thuật Không nao núng, tự ti Một năm học cờ về Tớ tự tin lắm nhé Ở trường diễn văn nghệ Tớ xung phong MC Các hoạt động ngoài lề Kéo co rồi đá bóng Tớ cũng hào hứng lắm Được làm đội trưởng luôn Tớ chỉ ước ở trường Có bao nhiêu các bạn Giá như ngoài văn , toán Cũng được học cờ vua! (st)
Ðề: Bài thơ này vui quá ) bạn Bông nhà mình là con gái, bố nó thì cứ thích nó đi học cờ, mình lại thích con nó học hát hoặc đàn gì đấy. Cờ vua nghe đã thấy chắc chỉ dành cho con trai thôi.
Ðề: Bài thơ này vui quá ) ), lúc trước tớ cũng nghĩ như mn, nhưng mà không phải mn nhé. Tớ thấy các bạn nữ bé chơi cờ vua cũng nhiều lắm, con zai tớ cũng biết chơi cờ vua (bập bõm thôi), còn tớ chả biết chơi loại cờ nào )