Bài Thơ Nhỏ - Bài Học Lớn

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Băng Châu xinh đẹp, 4/2/2020.

  1. Băng Châu xinh đẹp

    Băng Châu xinh đẹp TheGioiCoTich.Vn

    Tham gia:
    25/10/2019
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    BÀI THƠ GẤU QUA CẦU
    Nguồn: Thế giới cổ tích

    [​IMG]

    Hai gấu con xinh xắn
    Bước xuống hai đầu cầu
    Chú nào cũng muốn mau
    Vượt cầu sang kia trước.

    Không ai chịu nhường bước
    Cãi nhau mãi không thôi
    Chú nhái bén đang bơi
    Ngẩng đầu lên và bảo:

    “Cái đầu thì bé tẹo
    Ai cũng muốn sang mau
    Nếu cứ cố chen nhau
    Thì có anh ngã chết

    Bây giờ phải đoàn kết
    Cõng nhau quay một vòng
    Đổi chỗ, thế là xong
    Cả hai cùng qua được.”

    Tác giả: Nhược Thủy

    Đừng bỏ lỡ những bài thơ cho bé hay nhất
    ► XEM NGAY TẠI ĐÂY!



     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Băng Châu xinh đẹp
    Đang tải...


Chia sẻ trang này