1. Tôi không được nhét quá đầy vào miệng của tôi
Mà cũng ăn không quá nhanh,
Nhưng lấy một miếng nhỏ, nhai kĩ
Và ăn hết thức ăn của tôi.
2. Thức ăn nên được cho vào miệng của tôi
bằng một cái dĩa, tôi thấy;
Dao dùng để cắt, và
Không nên ở gần môi.
3. Khi bánh tráng miệng đến, đầu nhọn của thìa
Nên được cho vào trước
Những súp và nước thịt được uống từ
Phía bên cạnh của thìa bạn biết đó.
4. Tôi ăn và uống không phát ra tiếng động
Tôi không phải đổ thức ăn của tôi đi
Không làm bỏng miệng, cũng than phiền rằng
''Nó cũng không ngon hoặc tốt''.
Nguồn: Story Lessons on Character-Building (Morals) and Manners bởi Loïs Bates
Người dịch: Trần Minh Anh

-
Chào bạn,Dismiss Notice
Để tham gia thảo luận với các thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ thì bạn hãy đăng nhập hoặc click vào nút "Đăng ký" để tạo tài khoản và tham gia giao lưu với các thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ.
Bạn cũng có thể bấm vào nút với biểu tượng Facebook (Đăng nhập với Facebook) để đăng ký tài khoản và đăng nhập nhanh với tài khoản Facebook của bạn. Hoặc tham khảo Hướng dẫn dành cho người mới, Hướng dẫn tìm kiếm thông tin, Quy định chung. -
Mời các bạn follow Lamchame.com trên twitter và Lamchame.com trên Facebook hoặc tham gia nhóm chính thức trên Facebook.Dismiss Notice
Bài Thơ Số Một Về Việc Ăn Uống
Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi khangbui, 18/1/2017.