Bài thơ vô đối đỉnh vãi đạn :

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi thanhtain, 8/12/2011.

  1. thanhtain

    thanhtain Thành viên mới

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Bài thơ vô đối đỉnh vãi đạn :

    Yêu nhau cởi áo cho nhau,

    Ghét nhau trợn mắt : "Áo đâu? Mặc vào!!!

    Râu tôm nấu với ruột bầu

    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon

    Chỉ tội cho cái thằng con

    Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.

    Má ơi đừng gả con xa

    Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu

    Thôi má hãy gả nhà giàu

    Có tiền chỉnh mặt, làm đầu cho con.
    Đố ai định nghĩa được chữ Điên

    Rất khó cho nên biết chết liền

    Đang đi trên đường la một tiếng
    
    Mọi người hốt hoảng thế là Điên​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhtain
    Đang tải...


Chia sẻ trang này