Bạn có thực là cha mẹ tốt

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi liti85, 18/5/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Bạn có thực là cha mẹ tốt


    [​IMG]
    Ảnh: Corbis.com.

    Là cha mẹ tốt nghĩa là bạn sẽ phải yêu con nhiều hơn. Bạn sẵn sàng bỏ dở công việc đang gấp gáp chỉ để có mặt ở hội thi bơi của con. Bạn sẽ mang theo một bữa điểm tâm tốt cho con trước khi hội thi diễn ra.

    Trở thành những bậc làm cha mẹ tốt, điều này không dễ. Vậy thế nào là những người bố mẹ hoàn hảo? Sau đây là một số gợi ý dành cho bạn:

    - Bạn phải luôn đặt trẻ ở vị trí cao hơn mọi thứ khác
    Điều này dường như là hiển nhiên, vì đã là cha mẹ ai cũng yêu thương con mình không điều kiện. Nhưng nếu muốn trở thành cha mẹ tốt thì bạn sẽ phải yêu con nhiều hơn nữa. Nghĩa là bạn sẵn sàng bỏ dở công việc đang gấp chỉ để có mặt ở hội thi bơi của con. Bạn sẽ mang theo một bữa điểm tâm tốt cho con trước khi hội thi diễn ra. Trẻ sẽ thấy rằng bạn quan tâm đến bé như thế, hơn cả công việc.

    - Bạn phải có một mái nhà, và luôn vận hành nó chính xác như một chiếc đồng hồ
    Bạn hãy để một chiếc bảng trắng treo trên tường nhà bếp để theo dõi những ngày hoặc sự kiện quan trọng của mỗi thành viên trong gia đình. Bạn hãy lưu ý rằng bạn cho con được chơi thoải mái không phải vì trẻ đã làm nhiều bài tập về nhà hay nhiều việc mà vì trẻ xứng đáng được chơi.
    Bạn nên theo sát việc luyện tập karate và điểm các môn học ở trường của con. Nếu có dấu hiệu của sự trượt dốc, bạn nên khuyên bảo con nhẹ nhàng. Hãy chọn tình huống khiến trẻ cảm thấy tự tin và đủ an toàn để thổ lộ chính xác điều gì đang làm con lo lắng.

    - Bạn phải dạy con những quy tắc trong nhà
    Bạn sẽ phải dạy con biết tôn trọng các quy định "chỗ nào để đồ gì và mọi vật phải ở đúng vị trí của mình". Vì vậy, mỗi buổi sáng với bạn sẽ không quá mệt mỏi, vì nếu bạn biết đồ nào để ở đâu. Bạn có thể làm điều này vì bữa trưa đã được chuẩn bị từ tối trước, vài phút trước khi bữa sáng được dọn lên. Đó luôn là một bữa ăn lành mạnh, không có đường và bạn có thể phải đến cuộc họp muộn còn hơn là để bé phải ăn vội vàng khi đi trên đường.

    - Bạn luôn phải nói chuyện nhẹ nhàng
    Hai vợ chồng không nên cãi nhau, trừ khi các con đã ngủ và với giọng nhẹ nhàng, giải thích chứ không quát tháo. Hai người cũng không bao giờ chửi nhau bằng những lời lẽ thô tục, phòng khi trẻ tình cờ qua. Nhờ đó, con sẽ học được sự bình tĩnh, không dễ nổi nóng. Trẻ sẽ tôn trọng cha mẹ mình hơn.
    Nam Phương (theo Parent24)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


  2. mẹ Gấu 2008

    mẹ Gấu 2008 Banned

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    13
    mình sẽ cố gắng trở thành cha mẹ tốt
     
  3. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    cảm ơn bạn liti rất nhiều,
    bài viết thật bổ ích ,nhưng vấn đề còn lai của chúng ta là thực hiện
     
  4. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    cảm ơn bạn liti rất nhiều,
    bài viết thật bổ ích ,nhưng vấn đề còn lai của chúng ta là thực hiện
     
  5. p3_trinhShj

    p3_trinhShj Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/5/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    blog cua chj lam cho em rat xuc dong.em se cho me hanh phuc hon va cụo nhjeu hon de con em duoc vui!
     
  6. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    cám ơn em nhiều...

    Chị còn nhớ anh bhkiên đã post 1 câu trong bài Tình yêu của cha mẹ :"mỗi chúng ta khi làm cha mẹ thì vẫn làm con."

    Câu đấy làm chị rất xúc động và nhìn lại bản thân mình xem đã tròn đạo làm con chưa...vì chị nghĩ bây giờ mình yêu thương chăm sóc con mình như thế nào thì ngày xưa cha mẹ mình cũng yêu thương mình như vậy,đúng ko em???
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2009
    architect thích bài này.

Chia sẻ trang này