Than thở với các mẹ tình trạng bạn của chồng em. Thái độ cũng không được mà để yên thì khó chịu trong lòng Ck em năm nay 32 tuổi rồi. Anh ấy có 1 người bạn từ nhỏ, 2 người hay chơi thân với nhau, gia đình cũng gần nhau. Gia đình nhà ck em thì bme lúc nào cũng lo đủ cho con cái, gia cảnh của anh bạn kia thì bố mẹ nghèo khổ, nhà có 2 a.e trai, lên 25t thì mất cả bố lẫn mẹ. Em thấy có những vde khó ntn từ 2 cái con người đó Anh bạn kia là thanh niên trai tráng mà lười: Đi theo anh trai làm sửa điện nước cho người ta, nhưng cái cơ bản là luôn chê công việc mình làm, không có tiến thủ, mở miệng ra thì khen tay nghề của mình lắm, khi nhà em thuê về sửa cho nhà thì phá tung bét lên...Chưa kể cả năm trời ở nhà chơi lúc nào cũng chỉ lo miếng ăn hàng ngày (chỗ chui ra chui vào đã có), 2 a.e chưa vợ mà có 1 con xe cup, muốn đi chơi hoặc này nọ đều phải nhờ vả bạn bè cho vay tiền...bla bla quan trọng là lười ko làm thì sống khổ cực rồi.===> Kết lại em là phụ nữ mà em cũng kiếm đủ tiền nuôi thân và sắm sửa đôi chút. Cái thân lười thì không thể kêu ka vào đâu được... Lười, sĩ diện và trách móc: Muốn tán em này em kia không có xe cộ đi toàn gọi ck em cho mượn xe, rồi rủ vk ck nhà em đi và bao bọc hết cả anh ta và gái của anh ta... Em cũng hơi bị cú vụ này. Sau khi 2 vc em cưới, em ko có cho tùy tiện thiêu thân đi với bạn như vậy, việc đi chơi campuchia em cũng rõ ràng, quan điểm của em 1 thằng thanh niên đang tuổi ăn tuổi làm không có lý gì lại phải ăn bám bạn bè như thế. => bị trách móc sợ vợ, bạn bè ko nhiệt tình... abc Thường xuyên vay tiền: Dạo em chưa quen ck có vay tiền thì em cg ko quản lý. Nhưng thường xuyên và liên tục vay tiền. Vay để ăn, vay để phục vụ cá nhân abc.... Khoản tiền vay ck em tuy không lớn, ngót ngét 10trieu thôi. Quan trọng là vay thì ko có ngày trả. Ck em thi thoảng đòi tiền thì nhận được phản hồi ntn "Mẹ mày, t lấy éo đâu ra tiền trả m, t còn phải lo ăn, lo mặc. Tiền của m cứ để đó khi nào t có thì t trả." => em tuyên bố ko phải đòi lão làm gì: em bảo với lão,(bảo trên danh nghĩa của ck) vc em cho lão vốn đó làm ăn, chịu khó chăm chỉ kiếm công việc làm ăn cho cuộc sống đỡ cơ hàn... => Những con người chăm chỉ có cho vay cũng ko vde gì: còn lười biếng ko chịu học 1 cái nghề, vất vơ... thì sao mà em lại ko ưa mắt như thế chứ. Nhắc tới lão bạn thân đó thì bố mẹ ck em cay nghiệt lắm, từ nhỏ tới lớn làm bao nhiêu chuyện ko hay với ck em (bắt nạt, nói xấu, nói điêu, lừa tiền...). Chả hiểu sao lão ck em vẫn cứ chơi cùng, vẫn nể bạn, vẫn này vẫn kia.... Giờ em kiểm xoát ck ko cho thiêu thân với những người bạn như vậy thì em bị nói xấu các mẹ à: Vì các a.c ấy chơi cả nhóm bạn nên thường xuyên nói xấu em, trách móc này nọ với những bạn bè khác. lý do trách móc là gì?? VD: Khi alo ck em rủ đi bia rượu, bản thân ck em tự từ chối ko đi (em ko biêt gì cả) là hắn ta bu loa lên, con vợ ko cho đi này nọ, con vợ thế này, thế kia... Mọi người nghe vậy kể lại với em, em cáu lắm ấy.... Em cũng thái độ với lão 1 vài lần, em ko nói thẳng nhưng em ảm chỉ cho biết là những điều lão làm em biết hết đấy, nói xấu em em ko lạ gì đâu. p/s: Ck em hiền và lành lại ít nói rất hay nể bạn bè. Em cứ phải ra tay chặt phanh những tư tưởng xấu muốn lợi dụng của bạn bè, chỉ chơi với những ai tốt với mình và mình tốt lại thôi ạ. ==> Có mẹ nào gặp trường hợp tương tự và có cách giải quyết khác em không?
như vậy khỏi cần bạn luôn, 1 - 2 lần không tinh toán, như là tớ tớ cũng ko thèm đi chơi cùng khỏi cái vụ campuchia làm gì, chơi là phải thoải mái ko thoải mái thì ko phải gượng ép. chẳng cần phải quan tâm nhiều, là tớ tớ tịch thu tiền xã luôn. làm gì thì làm. bao giờ hết ko còn sĩ với bạn, làm căng thẳng 2 vợ chồng thì lúc đó mới trở lại cs bình thường được.
Có 1 vài ý kiến cho rằng tớ hơi tính toán, ko hiểu cho hoàn cảnh của bạn bè. Nhưng xử lý vậy là nhẹ lắm rồi mẹ nó nhỉ?
Bạn thì ít mà bè thì nhiều, cứ tịch thu tiền của xã , hỏi thì kiếm cớ thôi, chứ k thể vứt tiền qua cửa sổ vs những ng như này đc.
Thật khổ cho cô nào lấy phải anh bạn kia , đàn ông trai cháng mà lười , k nuôi đk bản thân sau này làm sao nuôi vk , hay lại ăn bám vk hizz
Đã ko có trí tiến thủ, không chịu làm ăn mà ngoại hình lại còn xấu nữa cơ. 2 a/e trai ở trong 1 cái nhà bé tí còn chả có nhà vệ sinh lại còn lười, cô nào gặp cũng chạy mất cả dép.
đã lười còn bẩn (cả trong lẫn ngoài thì chịu) thật chứ đàn ông mà cái thân ko lo xong thì đừng hy vọng họ lo cho vợ cho con được cơm no áo ấm, sao chồng bạn lại chơi được, chơi mãi mà chơi lâu nữa chứ, nghĩ cũng lạ chắc ổng hiền quá
Nhận coupon Multilogin giảm giá 50%-60% free Trình duyệt ẩn danh tốt nhất hiện nay – Multilogin 1-st antidetect browser on the market miễn phí dùng thử, tặng luôn mã giảm 50%! / Top stealth browser – free trial Multilogin 1-st antidetect browser on the market + 50% off code! Chia sẻ tool tự động hoá Multilogin miễn phí khi mua Multilogin (Get FREE Multilogin Automation Tool when you purchase Multilogin) You never really grow up.