bánh trung thu toàn ngắn hạn thôi. nhà mình cũng ko thik ăn. ăn đc 1 cái là chán rồi. mà mua thì rõ đắt.
Sang năm phải sắm cái khuân làm bánh mới được , Nhà mình cũng ko thích ăn bánh nhưng trung thu thì vấn phải có bánh dù đắt dù rẻ, Mua mấy cái bánh này đúng là tiền mất tật mang
nhà em ăn bánh handmade. Cứ đến mùa chị gái em lại làm bán. Sạch mà ngon. Hạn sd được 1 tuần thôi. Chứ bánh ngoài hàng em k dám ăn.
Nhà mình năm nay ko mua bánh trung thu như mọi năm nữa. Vì ko dám ăn nữa. Thà mua bánh khác về cúng ông bà. Xem mà thấy kinh quá