Bạn đã đạt được ước mơ của mình chưa?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Dieu Dao, 12/7/2014.

  1. Dieu Dao

    Dieu Dao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Theo đuổi ước mơ, đó là điều rất hạnh phúc. Đời người ai cũng có ước mơ. Ước mơ được trở nên xinh đẹp, ước mơ giàu sang, ước mơ một tình yêu ngọt ngào, được đi đến những nơi xa xôi nào đó... Không phải ai cũng có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Không phải ai theo đuổi đều có thể đạt được. Nhiều khi, ước mơ nó vẫn mãi là ước mơ, là hình dung trong ký ức, để rồi bị cuộc sống nhiều lo toan xóa nhòa đi. Để một ngày nào đó, trong những suy nghĩ đi lạc, ta chợt nhớ ra rằng, ta đã từng có những ước mơ...
    Ta có những ước mơ, từ thuở còn khóc nhè gọi mẹ. Nó mang động lực lớn, cho đến tận bây giờ, ta vẫn đang mải miết đuổi theo. Trên con đường theo đuổi đầy gian nan đó, bao lần lên bờ xuống ruộng, bao lần chua chát đắng cay, bao lần cười ra nước mắt. Khó khăn quá. Nhiều khi muốn bỏ cuộc, thôi thì mặc số phận đưa đẩy, thôi thì cầu an.
    Nhưng cái khao khát đó chẳng ngủ yên được lâu, nó lại vùng vẫy thôi thúc ta. Thất bại thì làm lại. Thua keo này ta bày keo khác. Đúng là thân lừa ưa nặng. Mọi người cười ta, sướng không muốn, cứ đâm đầu vào chỗ khổ. Nhưng ta nhận ra, cái mùi vị của thử thách, nó hấp dẫn đến lạ kỳ. Ngã đau quá thì khóc. Khóc đã rồi thì thôi, lại vác cái mặt với đôi mắt sưng húp lò dò ra đường, tìm hướng đi tiếp.
    Trên đời, có cái gì là dễ dàng đâu chứ. Cái gì cũng có cái giá của nó. Cứ chọn cái dễ, cuối cùng ta sẽ chẳng có được cái gì hết. Và cuộc sống sẽ là những chuỗi ngày vô vị nhạt nhẽo mà thôi.
    Niềm tin, thái độ của con người nó quyết định nhiều thứ. Chỉ cần bạn nghĩ bạn làm được, thì bạn sẽ làm được. Người khác làm được, tại sao không? Nếu bạn bảo rằng bạn không thể, chỉ là vì bạn cố gắng chưa đủ, bạn lười biếng không chịu xoay sở, không chịu được khó khăn mà thôi.
    “Nếu có ai đó nói rằng bạn không thể làm được điều gì đó, kể cả tôi. Bạn có ước mơ, hãy đi mà bảo vệ nó. Khi bản thân ai đó không làm được, họ sẽ nói rằng bạn cũng sẽ không làm được. Nếu bạn muốn cái gì đó, hãy đi và đạt lấy nó.” – Will Smith.
    Đúng vậy đó. Người ta kém cỏi, người ta sẽ dùng cái kém cỏi của họ mà phán xét bạn, áp đặt bạn.
    Thật ra, không có ai là hoàn hảo. Mấy ai là thiên tài. Ai sinh ra cũng cơ bản như nhau. Và sau đó lớn lên, họ trở nên khác nhau. Những người không may mắn bị khuyết tật, họ còn làm nên được kỳ tích. Đơn giản là, không có ai bất tài kém cỏi cả. Họ chỉ kém về tinh thần thôi. Họ không thật sự muốn, không nỗ lực hết mình, thì kết quả họ nhận được cũng tương xứng.
    Sự nỗ lực cần phải được duy trì trong một thời gian dài, cho đến khi nó tích tụ đủ để đưa bạn đến đích.
    Có câu nói quen thuộc, “sự thành công có 1% là may mắn, và 99% là sự nỗ lực”. Hay “thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% nhờ sự khổ luyện”.Và trong 99% nỗ lực đó, sẽ tạo ra những may mắn.
    Những người thành công ngay, hoặc là họ quá giỏi, hoặc là họ gặp may. Đừng ganh tỵ với sự may mắn của người khác, vì bạn đâu biết rằng, họ đã âm thầm cố gắng như thế nào, và họ xứng đáng được như thế. Còn bạn, cứ ngồi đó mà ước, thì có mà ước cả đời, ganh tỵ cả đời thôi. Bắt tay vào hành động đi, khi bạn còn có ước mơ, khi bạn còn đủ sức khỏe để thực hiện nó.
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Dieu Dao
    Đang tải...


  2. Mắt Biếc

    Mắt Biếc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bạn đã đạt được ước mơ của mình chưa?

    cái đấy thì rất rất nhiều người không đủ dũng cảm để theo đuổi ước mơ....
     
  3. Dieu Dao

    Dieu Dao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bạn đã đạt được ước mơ của mình chưa?

    Cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu mình muốn đạt được ước mơ thì phải bắt tay vào hành động thôi. Hành động sẽ xua tan sự sợ hãi. :)
     

Chia sẻ trang này