Chào các mẹ ! (u)Tự nhiên ngẫu hứng em nghĩ tới chuyện tìh trường, em lập ngay cái topic này các mẹ vào kể lể cho vui tít mít.(u) Trước em yêu người đầu tiên e nghĩ là lấy được họ, yêu thật lòng, rất chân tình kéo dài 4 năm, xong giờ chia tay, lại chuẩn bị có mối thứ 2, chưa kể tới ngày xưa như trai đất thích vài anh chàng có anh thích lau nhất cũng 3 năm đấy. Ôi khi nào mới là điểm dùng mà chống lầy dây cả nhà ? Các mẹ vào kể em nghe cho em ít kinh nghiệm yêu dương, ít kinh nghiệm chọn chồng với. Trong cuộc đời phụ nữa đi qua bao nhiều sân bay nhỉ ?
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè Mình tin vào duyên số lắm bạn ah.Nhất là chuyện vợ chồng lấy được nhau là do duyên số
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè ĐÚng là phải có cả duyên và số thì mới lấy đc nhau
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè Gửi chồng tương lai của em! Không biết là giờ này anh đang ở phương nao, đang cặp kè với cô nào, ờ thì đành chịu vậy, cơ mà anh phải nhớ có em đang chờ anh đấy nhé. Anh có cưa cẩm cô nào thì cũng để ý cái ví tiền nhé, anh mà chăm hết cho cô ta là sau vợ chồng mình nhịn đói đấy anh ạ ---- Tâm sự của 1 FA, thấy đề tài hay ho, em vô ngồi hóng ạ @@
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè Em đã qua 3 sân bay và hạ cánh ở sân bay thứ 4, tính đến bây giờ cũng tạm gọi là an toàn, một bến đỗ bình yên.
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè Ôi mình hạ cánh ngay sân bay đầu tiên chứ. Nghĩ lại thấy phí quá
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè 4 lần, 2 sân bay: Nội Bài và Tân Sơn Nhất
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè Gửi chồng tương lai, em không biết anh đang nuôi vợ tương lai của thằng nào nhưng anh à....Anh đừng tiêu quá nhiều tiền cho nó không sau này 2 vợ chồng mình cạp đất mà ăn đấy
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè ôi dồi ôi, mình đọc tít này tưởng là đi qua bao nhiêu sân bay thật kia, đang định vào thật thà khai báo. hóa ra... chẹp, mình mới đi qua 1 sân bay từ năm 21 tuổi, tới năm nay 29 tuổi vẫn dừng ở sân bay ấy mà chưa được chở về nhà, cơ mà chắc là mình sắp ôm cục vàng 3t 13kg của mình rời sân bay ấy rồi càng nghĩ lại càng nẫu. mẹ kiếp. đời sao phải xoắn các mẹ nhỉ, nghĩ nhiều làm ếch gì, cứ tự ôm con và lo cho cuộc đời 2 mẹ con có khi chã phải trông ngóng, mong chờ, thất vọng cái rì
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè Đọc câu này xong của chị buồn cười quá, thôi thì chồng tương lai mi đang ở mô, m tiêu tiền thì m cũng nên nghĩ vợ tương lại nhá, hè hè
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè Có những sân bay vừa hạ cánh đã lại bay luôn cũng tính ạ? Thế em cứ cho là em có 7-8 cái sân bay rồi hờ hờ.
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè Em thì có mỗi một cái và giờ chuẩn bị đậu lun ở đó nè, không có cơ hội bay nữa
Ðề: Bạn đã qua bao nhiều sân bay và hạ cánh ở sân báy thứ mấy ? hè hè em choáng với mẹ nó, ngưỡng mộ quá đi thôi