Bạn không biết nhiều hơn những gì nằm ngoài tầm trải nghiệm nhỏ bé của mình. Bạn nhìn vào trong mình - và chẳng tìm thấy gì cả! Vì thế bạn kết luận rằng cũng chẳng có gì ở bên ngoài chính mình cả. Bạn đang trăn trở trong việc tìm hướng đi cho bản thân mình? Bạn nhìn về những điều đã qua, và đôi khi bạn nhìn thấy những bế tắc, khó khăn, những điều bạn có thể chưa làm được. Trong khi đó, phía trước bạn là tương lai, bạn cũng không thể quay trở lại quá khứ? Vậy tại sao bạn không tiếp tục bước tiếp, cho mình cơ hội để vươn tới ước mơ, chinh phục những điều tốt đẹp phía trước? Tầm nhìn của bản thân sẽ quyết định tất cả những việc bạn sẽ làm, những thành công bạn sẽ gặt hái và những thất bại mà bạn phải nếm trải. Tầm nhìn chính là ngọn hải đăng, là ngôi sao Bắc Đẩu dẫn đường cho con thuyền không bị lạc lối giữa mênh mông sóng nước, là ánh sáng trên con đường dẫn tới tương lai, thành công và hạnh phúc. Vậy “Tôi có thể tìm tầm nhìn ở đâu?” Bạn vẫn chưa tìm thấy tầm nhìn cho bản thân mình? Bạn vẫn đang quẩn quanh, không rõ ràng giữa dòng đời mà chưa biết phải đi về đâu? Hãy làm cho bạn sáng rõ hơn về con đường trong tương lai của bản thân mình bằng cách tham dự buổi đào tạo MIỄN PHÍ tại: http://tienganhtongluc.com/10-ky-nang-signup/ Ban biên tập VinaQueens Education Group