Thích thì bỏ tiền cưới vợ, khi “bực mình” thì rao bán cả vợ cả con, bố mẹ chồng cũng có quyền bán con dâu và cháu nội… Bán dâu - một hủ tục của người Dao - Thanh Phán tưởng như chỉ còn là một câu chuyện mông muội thủa hồng hoang. Hủ tục man rợ vẫn hoành hành
Kinh quá, vớ phải thằng nào vác cái bệnh Ết với Sida thì cứ gọi là lây cho cả làng. Mà mấy ông chính quyền ở đây lạ thật, hủ tục, lạc hậu như vậy mà cứ coi như chuyện bình thường, hay có phải chính các bố ấy bán vợ đợ con nốt nhỉ?
Ðề: Bán dâu - Hủ tục man rợ vẫn hoành hành thì các cụ chả có câu phép vua thua lệ làng, chính quyền thì cũng là người địa phương đấy, có được bổ túc thường xuyên đâu mà chả ko làm gì