xin các mẹ cho mình ý kiến,mình chỉ thích kinh doanh nhưng bạn gái mình lại chỉ muốn mình tìm 1 công việc ổn định thì mới đồng ý cưới,cô ấy không ủng hộ mình làm kinh doanh,các mẹ góp ý giúp mình với
Chuyện này cứ phải thẳng thắn trao đổi thôi bạn ạ,quan trọng là bạn cho cô ấy cảm giác an toàn như thế nào và cách cô ấy nhìn nhận chuyện kinh doanh của bạn ra sao.Công việc nào cũng có mặt lợi và hại.Người ngoài cuộc thì chỉ biết góp ý vậy thôi ạ. Hãy cố gắng thuyết phục thật chân thành,phụ nữ cũng dễ mềm lòng mà,hì hì
bạn cố thuyết phục và chứng minh cho cô ấy thấy. Chứ giờ kinh doanh khó khăn vất vả, cạnh tranh nhìu cô ấy nghĩ thế là cũng đúng thôi.
Cô ấy cũng nghĩ cho tương lai sau này. Giả sử lúc có con thì phải có 1 trụ cột trong gia đình. Bạn chứng minh cho cô ấy khả năng của mình cô ấy sẽ tin bank.
con gái mà bác ơi, có lẽ giờ bác tranh thủ kinh doanh. khi có 1 số vốn nhất định rồi thì bác kiếm 1 công việc ổn định như ny bác muốn rồi yên bề gia thất. hehe
Thường khi cưới vào rồi, thì dễ sinh con luôn, nên phụ nưc luôn muốn có 1 khoản tiền tk nhất điịnh. Mình nghĩ vẫn nên làm cái gì đó có số vốn ban đều để đảm bảo cho tương lai gần nhất. Sau đó tính đến kinh doanh cũng chưa muộn
Mình cũng đã từng thay đổi theo suy nghĩ của mọi người rồi,nhưng mà chỉ làm đc 1 thời gian là mình lại cảm thấy chán,lúc nào mình cũng muốn kinh doanh riêng,mình và bạn gái đã tranh cãi vs nhau rất nhiều lần rồi mà vẫn chưa có đc những suy nghĩ tương đồng
mình cũng đã giải thích giống bạn nhưng mà ny mình nhất định không tin mình sẽ làm đc,giờ cũng không biết phải giải thích ntn nữa
Thế bác phải tìm hiểu lý do vì sao mà ny bác ko tin bác chứ? Bác đam mê kinh doanh nhưng bác có kiếm ra tiền ko. Em thì em nghĩ là đã học ko giỏi rồi thì nếu ko muốn suốt đời đi làm thuê nhàng nhàng, muốn giàu có nhanh chỉ có nước đi buôn. Mỗi tội buôn gì, buôn ntn thì em chưa nghĩ ra.
Cô ấy cũng có lý lẽ của mình mà, nói chung là 2 bạn nên nói chuyện để hiểu nhau hơn và tìm ra hướng xử lý tốt nhất
Con gái ai chả muốn có một điểm tựa để dựa vào. Chứ trao thân cho người lông bông, không công ăn việc làm ổn định thì người con gái lại phải vác mặt ra đường kiếm ăn ạ. Rước người ta về để yêu thương mà chứ có phải để người ta nuôi mình như đứa trẻ đâu ạ
Sau này bạn sẽ là trụ cột cho gia đình nên bạn gái bạn nghĩ như thế cũng đúng thôi bạn ah. Bạn có thể trao đổi thẳng thắn vs bạn gái bạn về vấn đề này. Hoặc bạn tìm 1 cv ổn định bên cạnh đó có thể kd riêng, sau này kd ổn định rồi thì bạn có thể bỏ cv kia
Con gái ai chẳng thế luôn muốn người chồng tương lai của mình có cv ổn định. Để có điểm tựa vững chắc chứ
nếu bạn có thể chứng minh cho bạn gái thấy công việc kinh doan của bạn đang ổn định, có định hướng, có thể phát triển thì mình nghĩ chả có gì phải lo cả
bạn cần nhấn mạnh "thu nhập ổn định" với bạn gái nhé, còn cần hơn là công việc ổn định, vì công việc ổn định mà lương thấp thì lại ko vừa lòng cô bạn gái này
cũng khó có lời khuyên nào ạ, mỗi người có lý riêng của mình cá nhân mình thì thích chồng làm kinh doanh, còn mk làm cv văn phòng ổn định như là ổn hì