Hôm nay mình mở topic này để xả cơn bực bội. Các bạn có chuyện không vui có thể chia sẻ cùng nhau nhé. Chuyện là mình có nhỏ nhân viên bị sốt cao, ho khan kèm tức ngực từ hôm 21/09, mình đã ký giấy cho về. Sang ngày hôm qua thì vào khám tại bệnh viện Đồng Nai. Ác ôn thay bác sĩ lại bảo con bé bị viêm tai giữa. Sao không cách ly trước vì có triệu chứng của cúm A H1N1 rồi mà. Thế mới biết tại sao cúm có thể lây lan nhanh thế.
Ðề: Bạn gặp chuyện bực mình hàng ngày? Chia sẻ nhé Hôm nay thì em chưa có chuyện bực mình để chia sẻ, chỉ thấy chán thui ............... hi vọng cũng có thể chia sẻ cho tâm trạng thoải mái tí, chán với cv hằng ngày cứ lặp đi lặp lại, lương thì thấp, kinh doanh thì ko thuận lợi, chuyện tình duyên thì lận đận..............Haizzza nói chung là rất chán ạ! Hi vọng tình trạng này không kéo dài nữa.
Ðề: Bạn gặp chuyện bực mình hàng ngày? Chia sẻ nhé nơi để các mẹ xả stress, mong là ít mẹ gặp phải tâm trạng này, phải vui tươi lên chứ các mẹ .
Ðề: Bạn gặp chuyện bực mình hàng ngày? Chia sẻ nhé Đúng rùi....Xả hết nỗi buồn để lại mỉm cười và tiếp tục sống!