Thế giới online rất rộng lớn, tuy nhiên không có gì bằng đạo đức nghề nghiệp và con người, mình cứ bán thật, lãi ít nhưng nhớ mãi tới nhau khi cần thiết. Phải không các phụ huynh
Bạn nói đúng đấy, mình bán hàng từ 2008, đến nay có hàng ngàn khách thân thiện với mình và ngày càng mở rộng, không phải bán online tất cả đều không tốt phải không bạn
Thế mới gọi là kinh doanh bạn ah`, cứ cái gì mang lại lợi nhuận thì họ làm, những cái càng mới lợi nhuận càng cao. Chộp giật họ mới kiếm được bạn ah`, chứ chân chính như mình thì mãi đi xe buýt đi làm =))
Đúng rồi ạ. Buôn bán tất nhiên phải có lời, nhưng cũng không được bỏ qua quyền lợi và sự an toàn của khách ạ.
Bài chia sẻ của bạn khá hay Quan điểm của mình cũng thế: Hãy là 1 người bán có tâm và là 1 người tiêu dùng thông thái.