Ngày cuối tuần lại gặp phải trời mưa thế này. Không khí ảm đạm quá. K biết mọi người thế nào chứ em cứ trời mưa là chả có khách nào gọi. Mà rõ ràng là trời mưa người ta ngồi nhà lướt web nhiều hơn chứ. Các mẹ nghĩ sao. Chia sẻ với em đi
Ðề: Bán hàng online gặp trời mưa nên buồn hay vui. Hnay mưa e ngủ nướng đến 11h mới lên cửa hàng, cảm thấy thoải mái
Ðề: Bán hàng online gặp trời mưa nên buồn hay vui. hi hi, sáng nay tớ còn vượt mưa, vựợt lụt đi học í, hị hị
Ðề: Bán hàng online gặp trời mưa nên buồn hay vui. Nhà mình thì ko có đơn nào chỉ ăn và ngủ thui, kieutrang sang fb trả lời chị đi.
Ðề: Bán hàng online gặp trời mưa nên buồn hay vui. Mưa thì chỉ có ngồi khóc thoai. keke. Bên em trời mưa thì sếp lại vẽ việc cho nhân viên làm ấy mà.
Ðề: Bán hàng online gặp trời mưa nên buồn hay vui. Các mẹ có vẻ thoải mái nhỉ. Em cứ mất phút nào là em tiếc phút đấy. Có hôm hơn 12h mới đi ngủ mà sáng hôm sau 6h bật dậy lạch cạch gõ bàn phím và đọc tin tức
Ðề: Bán hàng online gặp trời mưa nên buồn hay vui. e cũng bán hàng onl mn ạ, nói chung là khách của e toàn khách quen,híc
Ðề: Bán hàng online gặp trời mưa nên buồn hay vui. Sao không mở rộng sang facebook hả chị. Thấy chữ ký chị sơ sài nhỉ . Thuê em làm cho không
Ðề: Bán hàng online gặp trời mưa nên buồn hay vui. MN phải tự làm cho mình thoải mái thì mới bán được nhiều hàng chứ. Cứ suy nghĩ lo lắng chưa chắc đã tốt đâu nhé.
Ðề: Bán hàng online gặp trời mưa nên buồn hay vui. Em là em tiếc việc ạ. Có lẽ cũng phải học cách thoải mái suy nghĩ chứ cứ căng thì có ngày đứt mất