Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Cái đó em hiểu mà. Các mặt hàng tiêu dùng cũng không được lãi nhiều lắm
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Tình hình là bây giờ em đang có ý định mở cửa hàng tạp hóa ở quê, quê em cách trung tâm HN khoảng 8km và bây giờ đang bắt đầu đô thị hóa. Không biết tình hình kinh doanh của chị chủ topic thế nào rồi? Ai có kinh nghiệm chỉ em với, từ vốn đến mối nhập và nên nhập khoảng bao nhiêu lúc khai trương thế nào với ạ?
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Lót dép hóng kinh nghiệm của các mẹ, mn muốn kd tủ nhựa thì e có kinh nghiệm chứ tạp hóa thì e k có ạ.
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Hàng thiết yếu lãi ít lắm mn ạ. E bán sim thẻ mà cảm giác như mình mua hộ người ta ấy . E chắc là ai bán gạo cũng thế .
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! nhà em ở quê cũng bán hàng tạp hóa, nhưng nói thật bán hàng này bây giờ rất là khó vì hệ thống siêu thị giờ lại rất nhiều.
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Bjo cạnh tranh ác quá mà!!! Người tiêu dùng cũng có chút lợi từ việc này. Còn ng buôn bán thì lại thấy vất vả hơn!
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Đúng đấy! Quê em bjo cũng có BigC ở TP, bigC lại có xe đưa đón miễn phí nên các bà các cô cugnx đi sắm đồ siêu thị nhiều lắm. Vừa đi chơi vừa mua đồ!
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Mình thấy bán hàng tạp hóa lãi lời chả mấy, mà ở quê giờ mọc lên nhiều hàng tạp hóa quá
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Các mẹ ơi, ngoài phần tiền lãi từ việc bán hàng ra thì có cách nào để tăng doanh thu của cửa hàng tạp hóa không? Em để ý thấy 1 số hãng sữa, nếu trưng bày sản phẩm thì hãng sẽ phải chi thêm tiền cho mình. Ngoài ra em còn thấy mấy cô bé đứng tiếp thị hàng trước cửa tạp hóa ý, chắc hãng cũng fai bơm thêm cho mình tí tiền chứ nhỉ?
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Có chương trình quảng cáo, trưng bày sp là đc xiền mn ạ :3. Nhưng mà hẻm thấm vào đâu
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! bán hàng nói chung cũng phải có duyên đấy ạh,ko p ai cũng bán đc đâu mn. tuy nhiên nếu giá tốt cũng cso thể cạnh tranh.mn cố gắng nhé,mới nửa năm thui mà
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Có một chị ở gần nhà em, mở quán tạp hóa được mấy tháng, nợ bác chủ nhà mấy triệu tiền thuê 3 tháng, nợ ông giao trứng, mì tôm bao nhiêu là tiền hàng, nói chung là nợ nhiều.... Cuối cùng 2 vợ chồng bỏ trốn đi lúc nửa đêm, ko ai biết ( chỉ khổ những người cho nợ thui)
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Đúng là bán hàng tạp hóa thì thu vốn về chậm. thu đc vốn + có tí lãi rồi lại phải gom nhập hàng. mẹ nó mà cứ cho nợ thế thì vốn chưa thu lại đc, lãi chả thấy đâu lại phải bỏ tiền túi ra nhập hàng về ah. Tốt nhất mẹ nó cứ áp dựng chính sách k cho chịu.Mất lòng trc đc lòng sau
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! em thấy nếu người tử tế mà có nợ thì cũng nợ cái gì nho nhỏ thui, chứ đằng này nợ cả két bia thì cũng bó tay, nếu gặp trường hợp thế e nghĩ tốt nhất là ko cho nợ, hoặc chỉ cho nợ vài chai, lúc nào có tiền ra lấy nốt, nói chung em thấy bán hàng là vất vả, bán hàng nào cũng có rủi ro mà
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! bán mấy đồ lặt vặt lời lãi được vài nghìn đồng, thậm chí vài trăm đồng, mà nợ nần thì khó chịu lắm, lại còn phải mất công "ghi nhớ" mấy món nợ đó nữa chứ
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! chia sẻ với chị nhé ... em thấy bán tạp hóa người ra người vào tấp nập thế thôi chứ lãi chả đc là bao hầu hết khách họ toàn mua những thứ mấy nghìn lẻ... lãi ít lắm.. mà kể cả có lãi thì cũng phải góp vào để mua thêm hàng mới nói chung là vất vả
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! bán hàng cũng phải có duyên nữa ạ, e thấy giờ chắc chỉ có tạp hóa ở quê là làm ăn đc thôi như chỗ e chẳng hạn chứ thành phố thì họ toàn vào siêu thị mua