Chào cả nhà! Em cũng 25t rồi, gia đình hối cưới suốt nhưng em đang rất băn khoăn chế ạ. Em làm ktoan, lương khoảng 8tr, còn any em hơn e 2t, là nv trong siêu thị, lương chuẩn 4tr không có thêm bớt gì đang yêu nhau thì rất vui vẻ, bthuong không có gi lo nghĩ, nhưng nghĩ đến việc cưới xin em thấy sợ. căn bản nhà e hiện tại còn 3 đứa e đi học, chỉ có duy nhất e đi làm, bme e làm ruộng, cũng có tuổi rồi. đó là lý do dù đã đi làm 3 năm mà e không có 1 đồng nào là quỹ riêng cả. kinh doanh gì cũng toàn lỗ vốn hoặc hòa.e rất máu kinh doanh và máu làm giàu, chứ any e thì đối lập vs e. thích an phận... nên e lo sau này lấy ck, với mức lương 2 vc sợ ăn tiêu vs con cái không đủ chứ đừng mong chuyện nuôi em nhà mình. e cũng nói rõ quan điểm e muốn giúp đỡ gia đình e kể cả sau khi lấy ck. ny e cũng vui vẻ đồng ý. nhưng thú thật sợ sau này sự ko như mơ. Em không biết sau này kinh tế có ảnh hưởng quá nhiều đến csong gia đình không/// nhưng thú thật là em không biết, mình đã chọn được điểm dừng chân hay chưa nữa (
Chả biết khuyên thế nào vì cuộc sống mình không nói trước được điều gì, nhưng chắc chắn 1 câu kinh tế sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống sau này đấy. Rồi con cái vào nữa rất nhiều khoản phải chi, lo phụ giúp bố mẹ nuôi em nữa thì hơi bị khó bạn ạ. Nhưng bạn phải xem tình cảm với người yêu bạn như thế nào? Có đủ để bạn tin tưởng dựa vào về tất cả các mặt không? Như mình lấy chồng cũng coi đó là duyên nợ và cái số của mình, vui vẻ mà sống chứ tính toán nhiều quá có khi lại phản ngược lại hihi
thì em cũng nghĩ thế, yêu đương là cái duyên, e có duyên mới đến với a ấy. có lẽ e nên có thêm time để tích lũy thêm thôi. cảm ơn chị
Híc mình bằng tủi bạn mà lương mình có 4tr thôi , cảm thấy tủi thân quá , lại cũng ng yêu chưa có , nc là chả có gì trong tay cả bạn ơi (((
bạn đừng nghĩ thế, năm trước tớ lương 3.9tr thôi, cứ cố gắng hơn, nhưng thú thật, bây giờ cái gì cũng khó hic
cá nhân chi nhé.. - khi yêu và những năm đầu hôn nhân chị ko quan tâm lắm đến thu nhâp của ck... chị chỉ cần anh chăm chỉ và biết yeu thương vợ con... - nhưng sau nhiều năm chị nhận ra... kinh tế quả thật ảnh hưởng rất lớn đến hôn nhân... phụ nữ mà lương cao hơn hẳn ck...nếu bình thường thì ko nói...nhưng nếu ck chỉ cần mắc vào 1 tật xấu nào đó( mà khi kết hôn mới rõ đc....chứ lúc yêu mình khó biết đc tận tường...) lúc đó mình sẽ rất khó chịu... - nói chung em mới 25 tuổi...chưa muon dừng..thì đi tiếp đi... trước khi cưới....có quyền lựa chọn mà....
em 23 tuổi có 2 đứa em nữa, nhà cũng nghèo, cũng có hoàn cảnh tương tự chị vậy. đứng ở góc độ của người ngoài cuộc như em, mà nếu là em thì em sẽ chưa vội kết hôn với anh này. Bản thân chị muốn giúp đỡ bố mẹ và các em thì khi lập gia đình rồi trừ khi nhà ck có điều kiện và thoải mái về tài chính chứ nếu không thì chị chẳng thể giúp đỡ người nhà chị được. Cái thứ 2 mà em nghe mn nói đó là thu nhập của người vk mà cao hơn người ck thì thường là rất khó sống chị ạ, người vk phải thực sự khéo léo thì mới có thể giữ lửa được. chúc chị có một quyết định đứng đắn nhé
Cs muôn màu, không như con người tính được..theo mình, vấ đề tình cảm thì để tình cảm giải quyết, còn lại dùng lí trí...
bạn muốn dán nilong hay dán màu . Bên mình k chuyên dán b ạ , toàn sơn thôi , nếu b muốn thì mình gọi thợ đến dán cho , rồi bạn thanh toán với thợ dán khoảng 400 thoai
Suy nghĩ maĩ minhf mới mở lời góp ý vơí bạn. Thuơngf khi yêu nguơì ta không tinsh toán gì, chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng khi kết hôn rôì moị chuyện đều không đơn giản nưã, kinh tế đongs một phần chủ đạo. chôngf ngheò hay giaù không phải là tiêu chí để chọn chôngf, nhưng chọn ngươì có chí tiến thủ mới là quan trọng nhất. một ngươì đàn ông an phận thủ thươngf nghiã là không muốn vươn lên, áp lưc sẽ rất lớn khi hai vợ chôngf không đồng quan điểm , chí hươngs. tình yêu sau hôn nhân sẽ chuyển màu theo lẽ thông thươngf, lại còn thêm gánh năgng kinh tế sẽ rất khó khăn. Nếu lấy nhau vì yêu thì phải xác định ngay từ đầu là phải gánh vác rất nhiêù, cần chuẩn bị tinh thần. Mình quan điểm là ngoaì tinfh yêu cần phải có thì đàn ông its nhất phải lo đuợc 70 phần trăm kinh tế gia đình thì vợ mới có điêù kiện để chăm con. nếu ngươì yêu là ngươì có trách nhiệm thì sẽ cố găngs nhưng chỉ sợ cái từ> An phận thủ thừơng nghiã là không chịu phấn đấu thôi.
Ny bạn giống chồng mình khi chưa lấy vợ, cũng chỉ cần cv ổn định, cũng kiểu an phận. Lấy nhau xong, thấy ck thay đổi hẳn, ko thụ động chờ vào nguồn thu nhập cố định, mình nghĩ tuỳ từng thời điểm thanh niên sẽ giác ngộ, hoặc phải chơi với bạn bè hay có tư duy kiếm tiền tác động thì dễ thay đổi.