con trai minh 6 tuoi ma chỉ nang co 24kg cao 119cm minh lo lang qua ko biet co bi coi qua nhi cac me oi
Ðề: băn khoăn về cân nặng của con trai Mình thấy vậy cũng khá bình thường mẹ nó à. Đâu có còi đâu, mới 6 tuổi còn mong nó mấy kg???? Trẻ béo phì đâu có tốt. Ngoài ra cái quan trọng là sức khỏe của trẻ...!
Ðề: băn khoăn về cân nặng của con trai bé nhà mình sắp tròn 9 tuổi, cao 1m42, nặng 29kg, ai cũng bảo là quá ốm. Chả biết làm thế nào để nó tăng cân, trong khi mẹ thì béo trục béo tròn, con thì còm nhom. Buồn dễ sợ... Mà có phải cho nó thiếu ăn đâu, nó cũng ăn như rồng cuốn ấy chứ
Ðề: băn khoăn về cân nặng của con trai huhu, cháu nhà e 6t mà nặng có 15kg thôi, bé lắm chị ạ, nhưng k chịu ăn uống gì
Ðề: băn khoăn về cân nặng của con trai mình thấy bé phát triển hoàn toàn bình thường mẹ nó đừng lo lắng quá
Ðề: băn khoăn về cân nặng của con trai Bé trai nhà em 4,5m mà 7kg thì có bt ko hay vẫn chưa đủ cân ạ?trv bé nghịch lắm ạ.chưa mở mắt ra mà chỉ cần ngủ dậy là lẫy luôn
Ðề: băn khoăn về cân nặng của con trai Mình nghĩ chỉ cần bé khỏe mạnh, ít ốm đau là được. Mẹ nó đừng lo lắng.
Ðề: băn khoăn về cân nặng của con trai c ơi, quan trọng là con có khỏe ko, ko hay ốm và nhanh nhẹn là ok... em biết nhiều bé ngày bé còi dí mà lớn lên cao lênh khênh và to đùng chị ạ. cứ cho bé ăn đúng chế độ là ok.