ở mỗi giai đoạn con người có mục đích kiếm tiền khác nhau: - lúc đi hoc muốn có tiền để thi thoảng cafe bạn bè - lúc có gia đình thì cần có tiền lo cho con cái học hành và nhiều thứ nữa cho cuộc sống - lúc già cần có tiền để không phụ thuộc vào con cái " Về cơ bản là cần có tiền, quan trọng bao nhiêu là đủ"
Tiền là nền móng để có 1 GĐ hạnh phúc & 1 GĐ chỉ thực sự Hp khi có nhiều tiền. Nhưng đôi khi chúng ta thường vì đồng tiền mà quyên đi giá trị của cuộc sống
Chuẩn. Mỗi giai đoạn, mục tiêu kiếm tiền của mình khác nhau. Hồi bé xíu kiếm tiền mua bánh kẹo mua đồ chơi các thứ. Có mấy đồng lẻ mà thấy mình giàu sụ. Bây giờ lớn rồi, mọi thứ lo toan nhiều hơn. Ngày xưa k có bánh kẹo đồ chơi mình ăn chơi cái khác. Bây giờ k có tiền mua gạo nấu cơm thì chết )) Càng lớn, càng cần tiền
Tiền không mua được tất cả, nhưng nó là phương tiện để mình có tất cả. Quan trọng là biết xài tiền để có tất cả không thôi ))
Làm đàn ông, trên vai đã có gánh nặng vì đàn ông là trụ cột gia đình. Có thể thời thế giờ đã khác đi đôi chút, phụ nữ cũng mạnh mẽ dang tay chống đỡ cả gia đình, nhưng quan niệm vẫn khắc sâu trong trí óc bọn con trai rằng: Phải mạnh mẽ, phải giỏi giang, phải kiếm tiền để lo cho gia đình. Trên có cha mẹ, bên có vợ, dưới có con. Nên đàn ông cũng cần được yêu thương lắm ))