Toipc cũ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/535155 Do nick kia bị banned lên không thể cùng các mẹ thảo luận tiếp được, em xin phép mở topic này để tiếp tục cùng các mẹ 8888 chuyện cho zui ạ. Mong mod thông cảm ạ. Vẫn là chủ đề cũ nhưng lần này bổ sung thêm một số con vật khác được tập hợp từ các mẹ chia sẻ thêm. NHỆN RẮN ONG SÂU RÓM CHUỘT GIÁN MUỖI CON RẾT ĐỈA CON THÂN MỀM BỌ XÍT CON VẮT Nhiều mẹ chia sẻ rất thật và hài hước. Nào bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhé
Ðề: Bạn sợ con gì nhất II Những con trên em đều sợ hết, Nhưng sợ nhất là con ma chị chủ tóp ợ..... Con đỉa thì kinh vô cùng..... eo ơi, nghĩ mà sợ...............
Ðề: Bạn sợ con gì nhất II Đấy nhắc đến ma tớ lại chia sẻ với mẹ nó cái vụ cách đây 8 năm rồi. Chả là tớ về nhà bà ngoại chơi mà nhà bà gần sông, con sông đó gắn liền với tuổi thơ của tớ vì tớ ở với bà ngoại từ nhỏ. Xong cái đoạn giới thiệu có vẻ hơi loằng ngoằng chút. híc Hôm đó tớ ra sông chơi lấy thuyền với chả lưới ra thả nghịch thôi, lúc thả thì ngon lành cành đào, cơ mà lúc nhấc lên ôi thôi rồi nặng ơi là nặng hình như có vật gì mắc kẹ ở dưới, các mẹ thử đoán xem là gì? Oh my god, nó cứ trôi về phí gầm thuyền hoài lên tớ chưa xác định được nó là cái gì, trong đầu lúc này tớ đang tưởng tưởng mà ngày đó đâu có được uống sữa fishi như bây giờ. Híc tớ kéo sắp lên rồi thì làm cái bịch một cái, hình như nó đã bị tụi khỏi lưới, ôi mùi thối, khó chụi kinh khủng vẫn còn một chút gì đó của mỡ, thịt mắc vào lưới... lúc này tim đang đạp rộn rã.... ba chân bốn cẳng vất lưới đấy chèo ngay thuyền vào bờ... Sợ quá... đêm về gặp ác mộng ngay... cho tới tận bây giờ tớ không giám nghĩ nó là cái gì? Phải chăng.... ôi sợ quá
Ðề: Bạn sợ con gì nhất II mình sợ nhất con thạch sùng, hễ thấy nó là chân tay mình bắt đầu run rẩy, thậm chí co giật
Ðề: Bạn sợ con gì nhất II Hic con j e cũng thấy sợ.... Đag nhẶt rau thấy con đỉa to tướng đang ngọ nguậy>> rú ầm ĩ cả nhà hday cả nhà mất bữa rau Nhưg vẫn k kinh bằng 1 lần đang hăng say gắp rau bí xào ăn thì thấy lấp ló 1 E Sâu béo béo trắng trắng ~~ oizoioi may mà chưa kịp thưởng thức hương vị e sâu xih đẹp ấy tnao ~~ ngĩ lại vẫn thấy sợ ạ Gián lúc đi lại thì cũng thường thôi nhưng lúc nó cất cánh bay ~~> e bất động trong màn khóc tu tu k dám xuống nhà đi vs ( kỉ niệm lớp 3) ==> h thì có bphap mới là vớ dd alo cho bố đến giải cứu há há Sợ muỗi ==> đốt ngứa lắm ạ huhu chân đầy hoa gấm đấy T-T Kiến ==> 1 lần có e kiến lạc tổ chui vào tai e ) rột roạt trong tai đến sợ..) Ruồi ==> nó thì chả làm j e sợ cơ mà e bị ám ảnh mỗi lần về quê xog ruồi bay khắp nơi..bữa cơm đậu vô tư vào thức ăn => mà trc đấy k bít cno đã ăn trước khai vị ở bãi.......trâu, bò nào ngoài đg chưa huhu Mèo ==> e iu mèo nhắm nhưg nhớ lại kỉ niệm e í để lại 1 bầy rận mèo đông đảo...e bị đốt chí mạng những nốt vừa to vừa đỏ ngứa khủng khíp và cực kì lâu khỏi ( e còn tg e bị bệnh lạ hiểm nghèo ==> tốn tiền khám bệnh nh lắm ạ )) E mới nghĩ đến đây thoaiii lúc nào e lại update thêm hehee...
Ðề: Bạn sợ con gì nhất II ôi cứ loài côn trùng là em sợ ngoài ra còn chuột, rắn, giun huhu nghĩ đến đã ghê rồi
Ðề: Bạn sợ con gì nhất II Tớ phải nói rằng bạn có khiếu hài hước dã man con ngan Cậu cứ gom hết các con làm cậu sợ lại rùi bảo chồng cậu cầm hai đầu nó banh ra, cậu lấy giòng điện 220v dí cho nó một trận cho chừa cái tội bắt nạt chị mày
Ðề: Bạn sợ con gì nhất II Có vẻ nguy hiểm phết mẹ nó nhể... Ngày xưa mà mẹ nó đi chơi với người yêu mà gặp ngay thạch sùng thì vui phải biết ấy chứ