Em nhận thấy mạng xã hội,diễn đàn là nơi các mọị người chia sẻ kinh nghiệm quý giá. Tuy nhiên, nhiều bạn cái gì cũng google hay lên FB,dd hỏi, trong khi con mình cần cấp cứu đến nơi rồi. Cái gì cũng có mặt trái, mặt tốt, và mình phải có chính kiến để nhận biết hoặc ít ra cũng hỏi đúng người. Ví dụ các bác xây nhà có ai hỏi ông bác sĩ ko? có ai sửa điện mà hỏi kế toán.... Ôi, bức xúc quá, thấy thương thương người hỏi, mà chẳng biết phải làm sao, đành tâm sự tại đây
Ðề: Bạn sống bằng Google hay bằng gì? Trên đấy cũng nhiều thứ để hỏi mà,cuộc sống giờ là gắn liền với điện tử rồi,nên nhu cầu cũng nhiều
Ðề: Bạn sống bằng Google hay bằng gì? mình cũng hay search google, nhưng phải lọc thông tin, vì đó là do mọi người đóng góp, nên có nhiều ý kiến trái chiều. Và mình cũng tìm được chỗ để hỏi thông tin từ google, bằng cách tra cứu số điện thoại, địa chỉ. Thời buổi công nghệ thông tin, đi làm văn phòng ai cũng có 1 cái máy tính, không lẽ cứ chạy đến chỗ này chỗ kia để hỏi từng thông tin mà nhiều khi chỉ cần 1 cái click chuột ra thông tin đó.