các chị ơi, em ko biết phải làm thế nào cả Bạn cùng cty chồng em, anh ta nói chuyện khá dí dỏm, có tính trăng hoa (chồng m nhận xét) và hay chơi lô đề Tuần trước anh ta thua nợ mười mấy triệu, sau đó nhờ chồng mình làm cầu (m ko hiểu nhưng nôm na là mượn tay chồng m chọn số) Chồng m đồng ymooisxoi ngày chồng chon 1 số cho anh ta đánh, ai dè, 1 tuần liên tục đánh số nào cũng trúng, đã trả hết nợ và còn dư ra hơn cục truiêuj, anh ta cho chồng m 2 triệu Chồng m về kể cho m nghe, còn nói là anh hợp vía với anh đấy, anh chỉ làm cầu đến khi anh ấy sai 1 số thì ko làm nữa vì khi đó hết vận đỏ rồi chồng luôn thề thốt răng anh ko bao giờ chơi (m cũng tin, vì anh ấy ko phải dân chơi lô đề, chuyện gì cũng kể cho m) Mình ko biết khuyên chồng thế nào, mình chỉ sợ chồng rồi cũng thân với anh ta, dễ bị lôi kéo lắm, các mẹ giúp mình với Nhà m giwof lương 1 VC ko đủ sống, anh ấy mà chơi lô đề thì m chết mất
Ðề: Bạn thân của chồng thường chơi lô đề và nhờ chồng chọn số, các chị cho em lời khuyên v Ai cũng qua cái thời đấy thôi, một thời gian nữa là chán ngay ý mà em
Ðề: Bạn thân của chồng thường chơi lô đề và nhờ chồng chọn số, các chị cho em lời khuyên v hi vọng là thế chị à, em sợ chồng thấy bạn đánh trúng, rồi azua theo, ham lô đề thì chết em
Ðề: Bạn thân của chồng thường chơi lô đề và nhờ chồng chọn số, các chị cho em lời khuyên v Cắt đứt được mối quan hệ với người bạn kia là tốt nhất.
Ðề: Bạn thân của chồng thường chơi lô đề và nhờ chồng chọn số, các chị cho em lời khuyên v Mình thâý đừng nên cho chồng chơi nhiêù hay gần vơí những ngươì bạn như thế . Chơi chung lu ngày rùi bị ảnh hưởng tơí lúc đó ân hận cũng không kịp. Hy vọng chồng bạn thực sự sáng suốt để phân biệt được cái nào nên và không nên để tránh làm khổ cho bạn . Chúc hạnh phúc nhé bạn .
Ðề: Bạn thân của chồng thường chơi lô đề và nhờ chồng chọn số, các chị cho em lời khuyên v vấn đề là mỗi lần có ý nhắc anh ấy hay vừa nói đụng đến ông bạn thân kia thì chồng m chặn ngay, toàn bảo anh ý là ng tốt, hợp với tuổi của anh, em ko hiểu đc đâu. hức hức! Em đang ko biết phải bắt đầu như thế nào để chồng đừng thân với anh kia nữa bạn gì mà suốt ngày lô đề, gần 40t rồi mà , rượu cũng giỏi, lô đề, gái gú Chồng m vốn hiền khô, ko biết uống rượu, ko biết hát karaoke, giờ cũng biết rồi Thế mới nản, chị nào giỏi tâm lý giúp em cách khuyên chồng với ạ
Ðề: Bạn thân của chồng thường chơi lô đề và nhờ chồng chọn số, các chị cho em lời khuyên v Phải cách ly 2 ông ấy ra thôi nàng ạ... Mình sợ nhất câu "gần mực thì đen....".
Ðề: Bạn thân của chồng thường chơi lô đề và nhờ chồng chọn số, các chị cho em lời khuyên v Đúng rồi, nhất là mấy vụ ăn chơi mấy ông dễ hùa theo
Ðề: Bạn thân của chồng thường chơi lô đề và nhờ chồng chọn số, các chị cho em lời khuyên v em đang cố gắng cách ly, nhwung hình như lại càng thân thiết, sáng nào cũng gọi anh nhà em đi ăn sáng. Có hôm em nấu bún xong rồi, chồng lại xin lỗi , bảo là mấy anh em đang ngồi chờ, vợ chịu khó ăn 1m nhé... Nản! giwof em ko biết làm thế nào để cách ly mấy ong này, cơ bản cũng vì anh kia làm cùng cty chồng nữa. thật là khó