Bán than &Tranh luận : Mối quan hệ con dâu - mẹ chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi lino_bra_shop, 1/7/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. lino_bra_shop

    lino_bra_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    1,349
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    103
    Em không sống cung bố mẹ chồng, nhiều nhất cũng chỉ là đợt về nghỉ sinh 6 tháng và đợt vừa rồi bà xuống trông cháu. Bà thì thuộc tuýp người .... kiểu j em cũng không tả nổi, phổi bò cũng đúng, ruột thẳng cũng đúng, có điều nữa là hay nói quá, hư cấu và nói phét ko à (kiểu nói đãi bôi ý),nói ko đúng sự thật là em ghét nhất. Laij còn có kiểu con hát mẹ khen hay ( ấy là khi nói về em chồng , con mình cái j cũng tốt cũng đep trong khi sụ thật như nào thì ai cũng biết @@ ), hay so sánh kiểu buột miêng vô ý hay tnao ko em ko biết nhưng nói chung là nghe rất là khó chịu và ngứa tai , haizzzz, nói chung la e bán than tí cho đỡ ấm ức vì em cứ hay phải để ngoài tai những cái điều đó để kiềm chế không ngứa mồm ( tính em cũng thẳng mà), lúc nào em cảm thấy qua thì em "đối" lại 1 câu xong chăg nói j luôn . Biết là ko vưa lòng lắm đâu mà em kệ :\ Em liệt kê 1 số tình huống :

    1. Con sốt - ( con em cứ bắt đâu tăng nhiệt là quấy, nên em cứ hay phai cặp nhiệt độ thường xuyên)
    MC : Thôi , nó đang gắt ngủ thôi mà, mẹ bế nó mẹ biết, ng nó mát lắm, sốt đâu mà sốt ( xong cứ giằng lấy bế cháu ru ru - trong khi con bé đang nóng hập, không hiểu thân nhiệt của bà giống j :(( )
    CD : Nó đang nóng đay này mẹ, mẹ cứ để con căp nd, thế nào còn ha cho nó chứ, trẻ con sốt phải theo dõi thương xuyên , mẹ cứ chủ quan. ( con bé thì khó chịu quấy nhành nhạch , sốt hết ruột gan đành giằng lấy cho vào buồng cặp nd thì đã 38.8d , chán hẳn )
    2. Em chồng mang con xuống chơi
    MC : ôi, sữa của Suchim ( con zai em mình) thơm ngon nhỉ , sữa j đây, Pedia à. Mà sữa em Mai (em chồng) mua những 900k / hộp cơ, sữa chị L (mình ) mua cho chị Nấm có 700k thôi.
    CD : .... nghe thấy nhưng bỏ ngoai tai no comment ...
    3. Con zai nó nghịch như giăc, nó với chồng nó quát tháo nhặng xị, tát con bôm bốp, con ốm ko ăn uống j bố mẹ đi chơi 11h tối mới về thì ko thấy comment , kể lể , phàn nàn j, đây con mình quấy khóc ăn vạ m quát thì đi kể với mẹ mình là nó ko thương con - ức chế vãi lá @@, chỉ muốn có mặt ở đấy để bốp lại cho vài câu
    ..... Con nhiều mà em không thể liệt kê hết đc

    Ngoài ra thì cũng ko có j phàn nàn mà cũng ko có j quá đáng nữa . Nhưng mà mọi người ơi, sao lại thế nhỉ, mẹ chồng - nàng dâu sao cứ ăn đời ở kiếp với những cái khó chịu vớ vận thế nhỉ, chả nhẽ mấy mẹ chồng không bớt vài câu nói để 2 bên cùng bơt khó chịu đi nhỉ :(( Các mẹ lý giải hộ em cái.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lino_bra_shop
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này