Khi chưa lập gia đình có bạn thân, đó là một điều quá bình thường. Khi lập gia đình rồi các mẹ có còn bạn thân không??? Chắc chắn các mẹ sẽ giơ tay rào rào là có chứ, vẫn thân lắm chứ. Nhưng bạn thân ở đây là bạn khác giới. Có mẹ nào còn bạn thân như vậy, hay có mẹ nào còn mong muốn có một người bạn như vậy không? Mình cũng có 1 người bạn như vậy/ Chúng mình cùng giãi bày nhé
mình vẫn còn mn à, có đủ zai gái luôn, thân nhau đi đâu cũng rủ nhau đi ý, có gd rồi nhưng vẫn có 1 góc dành riêng cho mình mn à
không bạn ơi, chồng mình bảo mình đi anh trông con ấy thương vợ quá nên mỗi tuần đều có tg dành cho vợ
nói chung bạn thân mà laawsy chồng r là khác giời nếu chồng bạn hiền thì k sao chứ chẳng may ông chồng k hiểu cho mình cx rất khổ
M cũng có bạn thân nhưng là cùng giới thui chứ khác lại sợ hiểu lầm nên ko dám chơi thân. Kể ra có bạn thân khác giới cũng có cái hay có thể tư vấn cho m những cái cần thiết về thế giới của nửa còn lại dưới góc độ của 1 người bạn mà đôi khi với đức ông ck m cũng ko dám nên tiếng hỏi hjc
Đúng đó bạn. một người bạn thân là nam giới rất rất khác với nữ. mình nói bạn đúng nghĩa nhé. mình có một bạn thân như vậy. rất thân nhưng sợ miệng lưỡi thiên hạ, sợ ox ghen nên k nói đc
Đúng đó bạn. một người bạn thân là nam giới rất rất khác với nữ. mình nói bạn đúng nghĩa nhé. mình có một bạn thân như vậy. rất thân nhưng sợ miệng lưỡi thiên hạ, sợ ox ghen nên k nói đc
Mình có đứa bạn thân từ bé, nó lấy chồng cái thì dần dần hết thân, giờ bên cạnh còn thằng bạn thân, ko biết mai sau thì thế nào nữa. tự dưng ghét lớn lên
em như mẹ này đây khi bạn thân có gia đình thì bớt tâm sự vì khác quan điểm, ở cũng xa nhau. cũng chính vì vậy mà giờ đã ko còn thân, không khác gì bạn bè bình thường.
Tình bạn thân khác giới với mình ko còn sâu sắc như trước, bởi ko có thể tâm sự vì cả hai đều có gia đình, nhưng thỉnh thoảng cũng hay tụ họp ăn uống, chắc chỉ cần thế các mẹ nhỉ?
hihi nhiều lúc mình nhận ra mình thật sự tham lam vì luôn có tâm muốn đòi hỏi này kia ở những người bạn của mình