bạn thân............

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tuboshop1, 12/11/2012.

  1. tuboshop1

    tuboshop1 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    723
    Bạn tôi,… Cao hơn 1m8, to như voi ma mút, 2 chi trước to bằng cổ người khác, dùng thức ăn gia súc, tập tạ từ khi còn trong bụng mẹ, không có việc ác gì chưa từng làm qua, cùn vô đối 3 tuổi cướp kẹo bạn mẫu giáo, 5 tuổi theo mấy chú bộ đội gần nhà rình trộm các chị lớn tuổi… tắm…http://********/images/smilies/13.gif 10 tuổi trấn lột bạn học, 15 tuổi đưa tang thân xử nam, cũng tuổi đó khiến cho con bé hàng xóm thất tiết. http://********/images/smilies/102.gif Lười như chó mán, chỉ nằm ngủ và ngồi vẽ bậy, list học lại dài cả gang tay. Ấy thế mà không ai trong lớp ĐH không nhớ nó cả.
    Nhớ cái thời sinh viên ấy, thời bỏ học đi oánh bi a thể lực với nhau, đá bóng như chơi bóng bầu dục,vẽ ảnh *** dúi trộm cho con bé người Lào trong lớp với ấp ủ rất trong sáng là nghiên cứu khoa học “ gái Lào và Việt khác nhau điểm nào”. Thời mà đứa nào cũng lăm lăm lấy cớ đòi chỉnh mẫu vẽ khi có người mẫu ngon… http://********/images/smilies/38.gif Là thời mắt mở to thô lố và ấp ủ những suy nghĩ bẩn thỉu khi trắng trợn nhìn thẳng mấy chỗ gồ ghề của mấy đứa con gái trong lớp, và là thời đã từng đạo diễn những thước phim vô sỉ trong đầu mỗi khi cãi nhau với cô bé bán căng tin luôn dùng sức ưỡn căng bộ ngực sữa bất khuất mỗi khi ăn chịu.
    Bạn tôi, sáng nhịn ăn lên giảng đường… Theo tôi thì ngược lại mới đúng. Hai suất bánh mì bò, 1 chai Twister, 2 cái bánh bao,1 bát phở rồi xỉa răng bằng 2 điếu Vina thì nó mới vác xác leo lên lớp. Là nó, chính hắn… đúng nó,. ngủ gật trong lớp, nhìn trộm mấy cô dạy chuyên ngành còn khá trẻ cho thỏa mãn thị dục giảm stress, và rồi hơn nữa thì ngồi thiết kế máy… thẩm du. Những nhân vật ngồi bàn cuối như nó cũng có đến 90% những việc táng tận lương tâm trong lớp đều dám làm, thậm chí cả cưỡng gian, có lẽ chỉ ngoài việc giết bạn là nó chưa làm mà thôi. Những việc ấy so với chuyện hồi nhỏ cướp kẹo của trẻ con, trấn lột bi rồi dây chun và rình trộm quả phụ tắm cũng chẳng khác là bao. Nhưng có điều nó lại sợ ma, đi đái sau vườn chuối cũng cần có người đưa đi với lý do “ không ai đi cùng đái mất ngon”… Đi đái mà cũng có khẩu vị hay sao? http://********/images/smilies/77.gif
    Nó đàn và hát như sói tru vậy, có điều không cứ là phải vào những đêm sáng trăng nó vẫn cứ say sưa ngoài ban công với đôi mắt nhắm nghiền hung hăng hát đi hát lại 1 bài mà bọn tôi cực ghét… Anh không muốn bất công với em. http://********/images/smilies/107.gif
    Có lẽ chính bởi thế, sau bằng ấy năm học đại học, rồi nó về tỉnh, đôi khi ra Hn chơi với anh em nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn chân thật như ngày còn lên lớp. Thế mới biết đi đâu cũng có bạn, cũng là bạn, nhưng để lại những kỉ niệm và những khoảnh khắc phì cười mỗi khi bất chợt nhớ đến nó lại khiến tâm hồn thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuboshop1
    Đang tải...


Chia sẻ trang này